MIẾN ĐIỆN - 
Bài đăng : Thứ tư 21 Tháng Tư 2010 - Sửa đổi lần cuối Thứ sáu 23 Tháng Tư 2010

Các nhà sư Miến Điện bị giám sát chặt chẽ

Các nhà sư Miến Điện trong một cuộc biểu tình ( ảnh tư liệu).
Các nhà sư Miến Điện trong một cuộc biểu tình ( ảnh tư liệu).
Ảnh : Reuters

Anh Vũ

Càng gần đến cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên kể từ 20 năm qua tại Miến Điện, tập đoàn quân sự lại càng thắt chặt thêm sự kiểm soát đối với các ngôi chùa vì lo ngại các nhà sư lại can dự vào các công việc chính trị của đất nước.

Tờ báo công giáo La Croix hôm nay có một bài viết kể lại tình cảnh của các nhà sư Miến Điện ngày hôm nay. Đặc phái viên của tờ La Croix tại Rangoon đã đến gặp lại các nhà sư từng tham gia phong trào đấu tranh phản đối chính quyền hồi năm 2007.

Tác giả bài báo nhắc lại sự kiện, tháng 9 năm 2007 hàng nghìn nhà sư ở các thành phố lớn của Miến Điện đã xuống đường đi biểu tình, đòi chính quyền phải cải thiện điều kiện sống của người dân, vốn vẫn được xếp trong hàng những nước nghèo khổ nhất thế giới. Với việc làm của mình các nhà sư khi đó hy vọng thúc đẩy chính quyền quân sự tiến hành một số cải cách dân chủ. Rất mau sau đó, phong trào của các nhà sư Miến Điện đã được gọi là “cuộc cách mạng màu vàng nghệ”, màu áo của các nhà sư. Thế nhưng phong trào đã bị đàn áp đẫm máu sau đó có vài tuần lễ.

Theo Hiệp hội trợ giúp những tù nhân chính trị Miến Điện có trụ sở tại Thái Lan thì trong cuộc đàn áp đó, hàng trăm sư sãi bị bắt hoặc tra tấn, 250 nhà sư khác vẫn còn đang ngồi tù.

Bầu không khí im lặng bao trùm các ngôi chùa Miến Điện từ đó. Rất nhiều nhà sư đã phải trốn ra nước ngoài, một số khác vẫn còn đang phải lẩn trốn đâu đó chưa dám quay trở lại.

Thời gian đã trôi đi nhưng tập đoàn quân sự vẫn không ngừng cảnh giác với các nhà sư. Luật bầu cử mới của chính quyền cấm các nhà sư được ra ứng cử hay đi bỏ phiếu.

Sau sự kiện năm 2007, các chùa chiền ở Miến Điện bị kiểm soát rất gắt gao. Một người sống trong chùa ở ngoại ô Rangoon cho tác giả bài báo biết:  “ Trong chùa luôn có những mật thám đóng giả sư, và những người mặc đồ dân sự ” theo dõi họ.

Tác giả bài báo nhận thấy sự đàn áp và kìm kẹp theo dõi của chính quyền đã khiến các nhà sư không còn dám quan tâm đến chính trị nữa. Một nhà sư cho biết: “Chúng tôi chỉ thảo luận với nhau ở trong chùa mà thôi. Tôi không còn dám sử dụng internet nữa, tôi sợ lại bị bắt và bị tra tấn”. Tuy vậy vẫn còn một số nhà sư vẫn rất tích cực hoạt động. Như trường hợp nhà sư U Nayaka mà tác giả đã gặp tại Rangoon. Vài ba lần trong tuần nhà sư này vẫn đến thăm hỏi thân nhân của những nhà ly khai đang bị giam giữ, đây là việc làm nguy hiểm vì gia đình những nhà đối lập vẫn bị chính quyền theo dõi rất chặt.

Bản thân ngôi chùa nhà sư trụ trì cũng bị theo dõi rất kỹ đến mức mà giờ đây, theo nhà sư cho biết, nhiều gia đình không muốn gửi con trai mình lên các chùa ở thành phố lớn vì họ sợ con họ lại dính dáng tham gia vào những chuyện chính trị nguy hiểm.

Nhà sư U Nayaka cho biết: “Cho dù ở trong chùa rất khó bàn về chuyện chính trị nhưng chúng tôi vẫn gửi được thông tin đến những nhà sư lưu vong khác. Tại đại học Phật giáo Rangoon, các tu sinh vẫn thảo luận rất nhiều về chính trị. Hiện tại thì họ không có hành động gì, nhưng chúng tôi đang chờ thời cơ đến.”

Theo bài báo thì, sau sự kiện năm 2007, trường đại học này cũng đã bị đóng cử và mới chỉ mở lại cách đây 1 năm. Tại đó hiện có những nhà sư trẻ, rất tích cực hoạt động.

Còn nhà sư U Nayaka thì không giấu diếm bày tỏ quan điểm chính trị, ông nói: “Tôi muốn Miến Điện có dân chủ, tôi muốn Aung San Suu Kyi lãnh đạo đất nước, tôi muốn nhân dân được tự do”.

Thế nhưng việc giám sát cộng đồng sư sãi ở Miến Điện còn được thực hiện ở cấp cao . Ở Miến Điện có một hội đồng cấp nhà nước gọi là Maha Nayaka, cơ quan tối cao các giới chức Phật giáo, do bộ Tôn giáo trực tiếp kiểm soát. Thành viên của Hội đồng này chỉ đóng vai trò như những con rối của chính quyền. Theo thông tin của báo The Irrawaddy, Hội đồng này đang dự trù hợp tất cả các thượng tọa trước bầu cử. Một sáng kiến bất thường báo hiệu chính quyền sẽ thắt chặt kiểm soát hơn nữa các chùa.

Người Miến Điện vẫn muốn tham dự bầu cử

Vẫn trên chủ đề cuộc tuyển cử tại Miến Điện cuối năm nay, La Croix còn nhận thấy nhân cuộc tuyển cử sắp tới, xã hội dân sự Miến Điện tham gia để nói lên tiếng nói của mình, cho dù họ biết cuộc bỏ phiếu này được sắp đặt có lợi cho tập đoàn quân sự.

Nhiều người thuộc các tổ chức phi chính phủ dù biết không thắng nhưng vẫn muốn ra ứng cử. Họ cho rằng, dù cuộc bầu cử có tự do hay không thì đây cũng là lần đầu kể từ năm 1990 họ có được không gian chính trị như vậy. Với họ đây là cuộc tập dượt để đi tới một sự thay đổi chính trị trong tương lai, dù con đường còn rất xa.

Khủng hoảng , khối thống nhất của vương quốc Thái Lan tan vỡ

Nhìn sang nước láng giềng phía Nam Miến Điện là Thái lan. Cuộc khủng khoảng ở vương quốc này đã kéo dài hơn một tháng nay, máu đã đổ, tình hình mỗi ngày diễn biến lại thêm phức tạp hơn mà chưa tìm ra lối thoát.

Le Monde quan tâm đến khía cạnh xã hội nhận thấy: “Tại Thái Lan, khối thống nhất của vương quốc đang tan vỡ”. Tờ báo nhận thấy cuộc khủng hoảng hiện nay ở thái Lan đang làm chính trị phân hóa, xã hội thì rạn nứt.

Để nói lên sự rối ren trong cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay tại Thái Lan, bài báo đưa ra một nhận xét ngay cả những người Thái Lan từng trải qua các cuộc khủng hoảng liên miên từ năm 2006, giờ cũng không hiểu được điều gì đang diễn ra trong xã hội Thái Lan xung quanh các cuộc tranh đấu đầy “sắc màu” hiện nay.

Đó là cuộc đọ sức giữu những người Áo Vàng bảo hoàng, ủng hộ giới quý tộc và tài phiệt ở Bangkok và những người Áo Đỏ, đại diện cho tầng lớp nông dân, thợ thuyền nghèo khó vẫn còn luyến tiếc cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra. Rồi bây giờ lại xuất hiện thêm lực lượng Áo Hồng, biến thể từ Áo Vàng và cũng phải kể đến cả một bộ phận trong quân đội ngầm ủng hộ phe Áo Đỏ mà họ vẫn bị ví như trái dưa hấu “xanh vỏ đỏ lòng”. Gần đây lại xuất hiện thêm nhóm Áo Đen, tên gọi cho đội đặc nhiệm , bị nghi ngờ có thể đã gây ra vụ nổ súng khiến 25 người chết hôm 10 tháng 4 vừa rồi.

Tờ báo nhận thấy cuộc chiến các sắc màu này thể hiện sự phân hóa sâu sắc trong xã hội Thái lan hiện nay. Đằng sau huyền thoại về một dân tộc thống nhất, đằng sau một quốc vương trị vì lâu nhất thế giới, đằng sau một nền chính trị dựa chủ yếu trên việc kiểm soát quân đội là là một nước Thái lan đang rạn vỡ, tương lai đất nước không có gì bảo đảm ổn định.

Thiệt hại kinh tế do bất ổn chính trị

Trong khi đó tờ La Croix nhìn vào cuộc khủng hoảng ở Thái Lan trên khía cạnh kinh tế bằng hàng tựa “ Khủng hoảng chính trị Thái Lan ảnh hưởng lên kinh tế”.

La Croix cho biết khủng hoảng chính trị đã làm Thái Lan mất hai tỉ euro trong năm nay, tương đương với 0,3% tổng thu nhập quốc nội của nước này.

Mỗi một động thái của chính phủ hay phe phản đối chính phủ đều có hiệu quả ngay lên kinh tế. La Croix cho thấy ngày hôm qua, thị trường chứng khoán đột ngột khởi sắc tăng lại 5% sau khi có tin phe Áo Đỏ hủy cuộc biểu tình tại khu trung tâm tài chính Silom ở thủ đô và chính quyền không dùng vũ lực giải tán người biểu tình. Tuy nhiên các nhà phân tích cho rằng đó chỉ là tạm thời.

Trong khi đó trung tâm thương mại và du lịch thì vẫn tê liệt từ hai tuần nay. Theo thống kê của văn phòng thủ tướng Thái Lan thì mỗi ngày các khách sạn ở trung tâm thương mại bị thiệt hại từ 3 đến 8 triệu euro, các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở đây cũng bị mất từ 1,5 đến 3 triệu. Tổng số, nền kinh tế Thái Lan có thể bị mất khoảng 2 tỉ euro nếu các cuộc biểu tình chống chính phủ kéo dài cho đến giữa tháng 5. Du lịch là ngành kinh tế chiếm 7% nền kinh tế, cũng bắt đầu phải nếm mùi thiệt hại, cho dù hiện tại cuộc biểu tình mới chỉ nằm trong khu vực thủ đô. Tình hình rối loạn ở Bangkok đô khiến cho Thái Lan năm nay mất ít nhất 3 triệu khách du lịch.

Thiệt hại lớn hơn cả và về lâu về dài, theo La Croix đó là Thái Lan sẽ bị mất đi sức thu hút các nhà đầu tư ngoại quốc. Đầu tư ngoại quốc chiếm tỷ trọng 4,5% PIB của Thái lan. Từ khi nổ ra cuộc đảo chính năm 2006, các nhà đầu tư vẫn duy trì niềm tin vào đất nước này . Nhưng cuộc biểu tình lần này đã khiến một số công ty của người nước ngoài bị đình trệ và các nhà đầu tư nước ngoài bắt đầu e ngại. Một nhà phân tích kinh tế Thái cho biết các nhà đầu tư Nhật Bản có vẻ rất thận trọng trong việc đầu tư thêm vào Thái Lan.

Bầu trời châu Âu được giải tỏa dần dần

Thời sự nổi bật nhất trên các báo Pháp ra hôm nay là bầu trời châu Âu đã thông thoáng nhộn nhịp hoạt động trở lại. Các hãng hàng không như trút được gánh nặng, hành khách thì thở phào nhẹ nhõm.

Liberation nhận thấy " Giao thông hàng không hôm qua đã trở lại hoạt động không có sự cố nào với gần ¾ các chuyến bay đi và đến từ các sân bay Pháp. Số khách Pháp mắc kẹt trên thế giới, hiện còn khoảng 85 nghìn, sẽ được đưa về nước trong vòng 2 ngày”. Liberation cũng ghi nhận thấy trong vụ đình trệ hàng không vừa qua có sự thiếu phối hợp giữa các nước châu Âu. Tờ báo nhấn mạnh, “Cuộc khủng hoảng này cho thấy bầu trời châu Âu cũng cần phải được xây dựng” .

Sự rối loạn hàng không toàn cầu vừa qua bắt nguồn từ lệnh đóng cửa bầu trời châu Âu. Tờ báo nhận thấy không một cơ quan nào của châu Âu có đủ thẩm quyền , mỗi nước hành động theo một phách, tùy theo đánh giá tình hình riêng của mình và đôi khi lại mâu thuẫn với các nước láng giềng.

Báo La Croix thì đặt ra hàng loạt câu hỏi cho hậu khủng hoảng núi lửa và hàng không: Tro bụi có thực sự nguy hiểm với động cơ máy bay? Có nên hỗ trợ các hãng hàng không? Hậu quả kinh tế của vụ vừa qua là thế nào? Việc đền bù thiệt hại sẽ ra sao? Tất cả những câu hỏi này sẽ còn tiếp tục làm đau đầu các nhà quản lý trong những ngày tới.

 

tags: Châu Á - Chính trị - Miến Điện - Điểm báo
Close