Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC

Ba ngàn thùng khí độc trôi sông đe dọa hàng triệu dân

Tại Trung Quốc, ba ngàn thùng khí độc trôi sông đang đe dọa hàng triệu dân ở các tỉnh miền Bắc. Mưa lũ trong những ngày qua đã cuốn ra sông khoảng 7000 thùng thép chứa hóa chất gây nổ. Dân thành thị thiếu nước sinh hoạt do nguồn nước bị cắt.

Các thùng chứa hóa chất dạt vào bờ gần tỉnh Cát Lâm (Reuters)
Các thùng chứa hóa chất dạt vào bờ gần tỉnh Cát Lâm (Reuters)
Quảng cáo

Địa phương bị nguy cơ ô nhiễm đe dọa nặng nề nhất là tỉnh Cát Lâm đến mức chính quyền ra lệnh cấm sử dụng nước máy. Tại tỉnh này, lũ lụt suốt hai tuần qua đã giết chết 333 người, và theo ghi nận có khoảng 300 người bị mất tích. Thông tín viên RFI Zoris Zyberman từ Bắc Kinh tường thuật :

"Hơn hai trăm công nhân Trung Quốc đang hối hả làm việc để thu gom những thùng chứa hóa chất. Cần phải nói rõ là 3000 thùng này chứa đựng 510 tấn chất chlorure de méthyle. Đây là một loại khí không mầu, dễ nổ, rất nguy hiểm. Theo thông tin chính thức thì cho đến nay, đoạn sông Tùng Hoa không bị ô nhiễm.

Tuy nhiên, tại thành phố Cát Lâm, nguồn nước dùng cho sinh hoạt đã bị cắt ngay sau khi có sự cố. Chính quyền địa phương cho biết việc cắt nước không có liên quan gì đến những thùng hóa chất cả mà chỉ do có vấn đề trong việc bảo trì mạng lưới điện.

Trên thực tế, biện pháp này được đưa ra là nhằm tránh tái diễn lại vụ bê bối như năm 2005. Vào thời điểm đó, chính đoạn sông này đã bị ô nhiễm nặng nề. Hàng triệu người không có nước dùng trong sinh hoạt sau vụ nổ tại một nhà máy sản xuất chất benzene và hóa chất độc hại gây ung thư này đã tràn xuống sông.

Hôm nay, sự cố không phải do một vụ nổ gây ra mà là vì trời mưa to, làm dâng mực nước sông. Cát Lâm là vùng cuối cùng bị ngập lụt. Kể từ 14/07 đến nay, mưa lớn và lụt lội trên toàn Trung Quốc đã làm 333 người chết và 300 người mất tích".

Một nhà báo Trung Quốc bị công an truy nã, trở thành anh hùng 

Sau khi đưa tin tố cáo một tập đoàn chế tạo pin ở Triết Giang làm ăn bất chính, nhà báo Cừu Tử Minh phải ẩn trốn vì bị công an truy nã. Năm nay 28 tuổi, Cừu Tử Minh là phóng viên của tạp chí kinh tế The Economic Observer có uy tín tại Trung Quốc.

Công ty chế tạo pin Kan Specialities material Corporation phản đối bài báo của phóng viên và tố nhà báo vu khống. Bị công an truy nã, Cừu Tử Minh phải ẩn trốn nhưng trên blog điện tử ,anh khẳng định mình vô tội và nói rằng đang giử nhiều bằng chứng phạm pháp của hãng pin Kan.

Hành động của nhà báo cố đẩy lùi guồng máy kiểm duyệt được ban giám đốc tạp chí và hàng chục ngàn độc giả ủng hộ. Cuối cùng nhà báo đã thắng. Chính quyền Triết Giang ra lệnh cho công an địa phương bỏ lệnh truy nã và xin lỗi phóng viên. Nhà báo Cừu Tử minh cho biết là anh tiếp tục tranh đấu cho quyền tự do thông tin và đòi công an địa phương xin lỗi.

Bắc Kinh bác bỏ lời tố cáo của Mỹ về việc cưỡng bách chuyển giao công nghệ

Đầu tuần này, một bản báo cáo của quốc hội Mỹ tố cáo chính quyền Trung Quốc bắt chẹt các công ty nước ngoài đầu tư tại Trung Quốc phải chuyển giao công nghệ tối tân. Hôm nay một viên chức bộ thương mại Trung Quốc xin dấu tên tuyên bố là "mọi nước trên thế giới đều có biện pháp khuyến khích canh tân công nghệ" và chính sách của Trung Quốc "đi theo đường lối" của Tổ chức thương mại thế giới. 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.