Vào nội dung chính
MỸ - TRUNG

Con gái luật sư CaoTrí Thịnh cầu cứu Tổng thống Obama

Trong bài viết đăng trên tờ Wall Street Journal, số ra hôm nay 28/10, cô Grace Geng, con gái luật sư Cao Trí Thịnh kêu gọi Tổng thống Obama can thiệp với Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nhân cuộc họp thượng đỉnh nhóm G20, tháng tới đây tại Seoul, để phía Trung Quốc cho biết tin tức về người cha đã biệt tích từ mấy tháng qua.

Luật sư Cao Trí Thịnh.
Luật sư Cao Trí Thịnh.
Quảng cáo

Theo cô Grace Geng, hiện đang sống với mẹ và em trai 7 tuổi ở Hoa Kỳ, gia đình không hề có tin tức gì nữa về cha của cô. Cô Grace đã viết một cách tha thiết : ''Tổng thống Obama, ông là cha của hai cô con gái, xin ông hãy yêu cầu chủ tịch Hồ Cẩm Đào cho biết cha tôi đang ở đâu''.

Grace Geng nói, cô biết cha của cô chỉ là trường họp một cá nhân, nhưng nếu chính quyền Trung Quốc được phép bẻ cong luật lệ của chính mình thì không lâu nữa, nhiều người cha khác cũng sẽ biến mất. Cô Grace cũng xin là nếu chính quyền Trung Quốc đã giết hại cha của cô, thì hãy để cho gia đình được mai táng ông.

Luật sư Cao Trí Thịnh, từng bảo vệ những người dân thấp cổ bé miệng, từ nông dân cho đến thợ mỏ, đã biến mất vào tháng hai năm 2009. Sau đó người ta thấy ông xuất hiện trở lại vào tháng 3 năm nay, nói chuyền với bè bạn và đồng nghiệp, để rồi biến mất một tháng sau đó cho đến nay, không ai rõ bị giam cầm ở đâu. Theo bạn của ông, khi ông Cao Trí Thịnh xuất hiện vào tháng 3, ông bị công an theo dõi, và sức khoẻ không được tốt.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.