CAM BỐT - XÃ HỘI - 
Bài đăng : Thứ tư 24 Tháng Mười Một 2010 - Sửa đổi lần cuối Thứ tư 24 Tháng Mười Một 2010

Vụ dẫm đạp tại Cam Bốt : Hơn 450 người chết trong đó có 10 người Việt Nam

400 nhà sư cầu nguyện cho các nạn nhân trên cầu Phnom Penh
400 nhà sư cầu nguyện cho các nạn nhân trên cầu Phnom Penh
Ảnh: Reuters

Phạm Phan / Trọng Thành

Tại Cam Bốt, con số những nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa trong ngày hội Đua ghe đã lên đến hơn 450 người. Đây là thông tin của bộ trưởng các vấn đề xã hội Cam Bốt, người phụ trách cuộc điều tra về nguyên nhân xảy ra thảm kịch kinh hoàng này.

Bộ trưởng Y tế Cam Bốt cho biết : Nguyên nhân chính xảy ra tử vong là do các nạn nhân bị chết ngạt, vì thiếu oxy để thở. Người phát ngôn của chính phủ Cam Bốt thừa nhận chính phủ đã không dự kiến được lượng người tham gia dự hội lại đông đến mức như vậy.

Ngày mai, Cam Bốt tổ chức quốc tang các nạn nhân. Về số phận của những người Việt Nam xấu số trong thảm họa này, từ Phnompenh thông tín viên Phạm Phan cho biết chi tiết :

"Vào cuối ngày thứ ba 23/11, hầu hết các nạn nhân người Cam Bốt trong sự kiện bi thảm đè đạp lên nhau mà chết tại cây cầu Koh Pich đã được thân nhân và nhà nước hỗ trợ đưa xác về quê nhà chôn cất, trong khi đó tòa đại sứ Việt Nam và báo chí Việt Nam cũng bắt đầu thông báo về số lượng người Việt bị chết trong tai nạn này.

Đầu tiên, ông Châu Văn Chi, người đứng đầu Hội Người Việt ở Phnom Penh cho báo chí biết có 4 người Việt bị chết, nhưng ông chưa rõ tên họ cũng như giới tính các nạn nhân. Vào trưa ngày 23/11, phái viên đài truyền hình Việt Nam ở Phnom Penh nói có một người Việt chết, một mất tích, một bị thương, nhưng cũng không nêu rõ tên tuổi, nam hay nữ.

Cùng lúc đó, ông Lê Quang Vũ, đại sứ Việt Nam tại Cam Bốt cho biết sứ quán đang cố gắng đến các bệnh viện ở Phnom Penh xác minh số lượng người Việt chết trong tai nạn dẫm đạp. Ông Vũ cho rằng có thể số người Việt bị thương vong sẽ nhiều, vì hội Đua ghe hàng năm ở thủ đô Phnom Penh thu hút nhiều người đi chơi kể cả du khách Việt Nam qua Cam Bốt.

Cho đến sáng hôm nay, số lượng người Việt chết đã tăng lên. Theo ông Trịnh Việt Long phụ trách công tác báo chí ở tòa đại sứ Việt Nam, có đến 8 người Việt bị chết, 8 người bị thương và 5 người mất tích.

Và đến 4 giờ chiều nay 24/11 con số người chết tăng lên đến 10 người, và có đến 10 người bị thương. Bà Phạm Thanh Thủy thuộc Hội Người Việt ở Phnom Penh nói Hội đang đến các bệnh viện xác nhận thêm và rất có thể con số thương vong còn tăng nữa theo thời gian tìm kiếm. Riêng trong số người bị thương có 4 người bị gãy tay hay chân.

Vào lúc 6 giờ 30 phút tối hôm nay, danh sách tên tuổi của 10 người Việt bị chết đã được thông báo trong đó có 5 cháu bé độ tuổi từ 6 đến 13, có 5 phụ nữ, người trẻ nhất 18 tuổi tên Nguyễn Thị Chại, người nhiều tuổi nhất là bà Nguyễn Thị Bế 54 tuổi. Số người Việt chết thuộc tỉnh Kandal và thủ đô Phnom Penh.

Trong suốt hai ngày nay, rất nhiều người Cam Bốt bị xúc động trước một tai nạn quá thương tâm nên kéo nhau đến văn phòng tổ chức giúp đỡ thảm nạn để góp tiền cứu giúp gia đình nạn nhân. Có một cặp vợ chồng ông lái xe Honda ôm nghèo tại cây số 11 ngoại ô Phnom Penh cũng ráng đóng góp 10.000 Riel gần bằng 2,5 Mỹ kim.*

Phía Hội Người Việt tại Phnom Penh cũng nói sẽ tạo điều kiện giúp đỡ cho những gia đình người Việt bị chết trong vụ dẫm đạp.

Báo chí Phnom Penh nêu lên các trường hợp gây đau đớn lòng người khi kể lại một gia đình tại Phnom Penh có 6 đứa con nhỏ đều chết hết trong tai nạn. Một ông bác ngụ tại tỉnh Ta keo có 4 đứa con xin về Phnom Penh chơi hội cũng chết tất cả trong đêm 22/11.

Ba ngày hội lớn của quốc gia trở thành một cái tang chung cho dân tộc với những cái chết trẻ tuổi thật vô lý và rất đáng tiếc thương!"

tags: Cam Bốt - Châu Á - Việt Nam - Xã hội
Close