Vào nội dung chính
TRIỀU TIÊN

Seoul: "phải trả đũa Bình Nhưỡng gấp bội "

Tại vùng bán đảo Triều Tiên, tình hình vẫn rất căng thẳng. Tân bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định phải trả đũa Bắc Triều Tiên một cách đích đáng. Phát biểu với các cố vấn tổng thống Lee Myung- Bak, tân bộ trưởng Quốc phòng Kim Kwan-Jin khẳng định là phải phản công một cách cứng rắn trước hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng.

Kim Kwan-Jin (phải), tân bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc (AFP)
Kim Kwan-Jin (phải), tân bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc (AFP)
Quảng cáo

Lời phát biểu của vị tân bộ trưởng vừa được chính thức bổ nhiệm hôm qua đã được các tờ báo loan tải vào hôm nay. Tân bộ trưởng quốc phòng, Kim Kwan-Jin là cựu tổng tham mưu trưởng quân đội, nổi tiếng về tài chỉ huy và kinh nghiệm trên mặt chiến lược quân sự. Ông đã trải qua 40 năm trong quân ngũ. Theo giới quan sát những lời lẽ cứng rắn này có lẽ rất cần thiết trong lúc dư luận Hàn Quốc chỉ trích phản ứng yếu đuối của chính quyền sau vụ đảo Yeongpyeong bị pháo kích.

Hôm nay trong buổi tang lễ hai người lính Hàn Quốc chết trong vụ pháo kích, được truyền hình trực tiếp, ông Yoo Nak-Joon, tham mưu trưởng lực lượng Hải quân, đứng trước hình hai người lính trẻ hứa là sẽ "trả thù" cái chết của họ. Những lời lẽ đầy phẫn uất, không chút nhân nhượng, đã vang lên tại Seoul trước ngày tập trận chung với Hoa Kỳ vào ngày mai chủ nhật, 28/11/2010.

Đây là một cuộc tập trận bị Bắc Kinh chỉ trích, trong lúc Bình Nhưỡng lại lớn tiếng đe doạ về những hậu quả khó lường. Trong bản thông cáo do hãng thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA đưa ra hôm nay, Bình Nhưỡng cảnh báo là không ai có thể lường được hậu quả nếu Hoa Kỳ đưa hàng không mẫu hạm vào Hoàng Hải. 

Hoa Kỳ hôm nay đã lên tiếng giải thích là cuộc thao diễn này là chỉ nhằm răn đe Bắc Triều Tiên. Theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc, cuộc tập trận mang tính chất "phòng thủ" và không nhắm vào Trung Quốc. Hàng không mẫu hạm nguyên tử George Washington tham gia vào cuộc thao diễn ngày mai. 

Người dân Hàn Quốc, trong bối cảnh rất căng thẳng này, đang tỏ thái độ lo ngại. Tại một số nơi, họ đã bắt đầu mua trữ lương thực. Còn người dân ở hải đảo bị tấn công, Yeongpyeong, thì vẫn chưa muốn trở lại nơi sinh sống. Đặc phái viên RFI Stéphane Lagarde, tại Incheon, Hàn Quốc, tường thuật tình hình :

"Vùng Hoàng Hải quả là không phải một vùng yên tĩnh. Vì không còn là mùa đánh cá hay là có lẽ do vụ đọ pháo giữa hai miền Triều Tiên, cho nên tàu thuyền của Trung Quốc, đánh bắt cua tại chỗ, đã rời khỏi khu vực từ 3 ngày qua, trong lúc mà tàu của Hàn Quốc luân phiên tuần tra. 

Họ truyền lệnh qua radio về hướng phải đi để không xâm phạm vào vùng lãnh hải của Bắc Triều Tiên. Một công nhân điện lực kể lại : ''khi vụ pháo kích xẩy ra cả đảo Yeongpyong bị chìm trong bóng tối. Ngày hôm sau chúng tôi đã được cử đến nơi với 35 nhân viên cứu hoả, và đã tái lập điện cho dân cư. Nhưng điều đã gây ấn tượng mạnh đối với tôi là sự yên lặng lạ thường. Không hề có một tiếng cười hay tiếng khóc, cảnh vật hoàn toàn yên lặng như thể không còn cuộc sống nữa. Bản thân tôi cũng cảm thấy hoàn toàn trống rỗng.''

Cũng như công nhân điện lực này, nhiều người lo ngại những vụ pháo kích mới giữa hai bên sẽ tiếp diễn. Dự phòng những điều bất trắc với cuộc thao diễn quân sự Mỹ-Hàn tiến hành vào ngày chủ nhật 28/11/2010, và phản ứng của Bắc Triều Tiên, người dân đã bắt đầu tích trữ lương thực, như theo lời kể của chủ cửa hiệu tạp hoá ở cảng Incheon, phiá Nam Seoul.’’

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.