Vào nội dung chính
NHẬT BẢN - NGUYÊN TỬ

Thủ tướng Nhật : Không thể lường trước tình hình ở Fukushima

Hai tuần sau trận động đất và sóng thần kinh hoàng, nhiều vùng của nước Nhật vẫn còn ngổn ngang trong đống đổ nát. Số người chết và mất tích dù đã lên tới trên 27 nghìn người những vẫn chỉ là thống kê chưa đầy đủ. Tình hình khắc phục hậu quả thiên tai tại Nhật đang gặp nhiều khó khăn.

Các thành viên của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đang chuẩn bị đưa các công nhân bị nhiễm xạ ở nhà máy điện nguyên tử Fukushima chuyển sang bệnh viện khác, ngày 25/3/11.
Các thành viên của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đang chuẩn bị đưa các công nhân bị nhiễm xạ ở nhà máy điện nguyên tử Fukushima chuyển sang bệnh viện khác, ngày 25/3/11. Reuters
Quảng cáo

Mặc dù đã được tập trung mọi nỗ lực để cứu chữa nhưng sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushima vẫn còn chưa chế ngự hoàn toàn. Trước báo chí, Thủ tướng Naoto Kan tuyên bố: « Không thể lường trước được tình hình tại Fukushima, chúng tôi đang cố gắng để tình trạng không xấu đi, và phải hết sức cảnh giác ». Ngày hôm nay 25/3, Tepco, công ty quản lý khai thác nhà máy điện Fukushima cho biết, bồn chứa các thanh nhiên liệu của lò phản ứng số 3 có thể bị hư hại.

Công việc khắc phục sự cố hạt nhân có thể sẽ còn phải kéo dài nhiều tháng trời mà chưa biết diễn biến gì sẽ xảy ra thêm. Bên cạnh đó, nguy cơ thực phẩm nhiễm phóng xạ tiếp tục lan rộng, gây lo ngại cho dân chúng trong nước và nhiều nước khác trên thế giới. Hôm nay, lần đầu tiên Bộ Y tế Nhật thừa nhận phát hiện thấy một lượng phóng xạ bất bình thường trong một số loại rau có nguồn gốc từ Tokyo.

Trong khi đó, tại những vùng thiên tai, nạn nhân sống sót của trận động đất vẫn đang phải vật lộn với cuộc sống sau thiên tai trong tuyệt vọng, thiếu thốn đủ mọi vật dụng thiết yếu hàng ngày. Thêm vào đó là tình hình trật tự an ninh cũng đang xấu đi ở nhiều nơi Những người sống sót cảm thấy cuộc sống vốn đã khó khăn của họ giờ không được bảo đảm, và họ bắt đầu phản ứng. Từ Tokyo thông tín viên Fréderic Charles tóm lược tình hình tại một số vùng bị nạn :

Mười lăm ngày sau trận động đất và sóng thần, người dân đang thiếu thốn đủ thứ, từ lương thực, thực phẩm, đến nước uống và thuốc men. Một số người sống sót đã bắt đầu không còn làm chủ được mình nữa và bắt đầu suy diễn lung tung. Họ không dám qua đêm một mình vì cảm thấy không an toàn.

Một số người quả quyết là đã có nhiều phụ nữ bị tấn công bằng vũ khí thô sơ. Ngay cả một cảnh sát cũng bị tấn công. Những kẻ côn đồ gây chuyện với những người đó bởi họ thường mang theo người ít tiền còn lại. Người ta kể lại rằng, những kẻ côn đồ này trông bề ngoài giống người Nhật nhưng lại nói tiếng Nhật với giọng đặc Trung Quốc.

Đúng là có khá đông người Trung Quốc, nghèo hơn những người dân Nhật, đang làm việc trong các trang trại trong vùng. Nhưng cảnh sát không ghi nhận thấy sự gia tăng các vụ trộm cắp, tội phạm do những người Trung Quốc đó gây ra. Vậy thì phải chăng họ đang trở thành những người giơ đầu chịu báng ? Năm 1923, khi trận động đất tàn phá thành phố Tokyo, hàng trăm người Triều Tiên đã bị sát hại chỉ vì người Nhật đổ lỗi cho họ đã gây ra các vụ hỏa hoạn trong thành phố, mà thực ra nguyên nhân là do động đất.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.