Vào nội dung chính
CAM BỐT XÃ HỘI

Gần 400 nông dân Cam Bốt đọ sức với cảnh sát để bảo vệ đất đai

Hôm qua, 09/06/2011, gần 400 nông dân Cam Bốt ở hai tỉnh Kandal và Kampong Speu, cách thủ đô Phnom Penh hơn 50 km về phía tây bắc, đã đối đầu với cảnh sát địa phương để phản đối chính quyền cướp đất của dân nghèo, đem bán cho các công ty nước ngoài. Trong cuộc đụng độ, đã có ít nhất 11 người bị thương.

Nông dân Cam Bốt cấy lúa tại tỉnh Kampong Speu, phía tây Phnom Penh
Nông dân Cam Bốt cấy lúa tại tỉnh Kampong Speu, phía tây Phnom Penh REUTERS
Quảng cáo

Thông tín viên Phạm Phan từ Phnom Pênh tường trình :

" Thứ Năm hôm qua, gần 400 nông dân trong 5 làng thuộc hai tỉnh Kandal và Kampong Speu tự võ trang bằng dao, rựa, ná cao súng để tổ chức cuộc biểu tình chống lại 400 cảnh sát và viên chức chính quyền địa phương nhằm mục đích bảo vệ đất của họ không bị cướp lấy. Cuộc đối đầu giữa dân nghèo và lực lượng chính quyền khiến ít nhất 11 người bị thương trong đó có 4 cảnh sát viên và 7 dân làng. Được biết, cảnh sát đã dùng súng tiểu liên bắn vào dân và lấy dùi cui điện đánh đập họ.

Ông Sun Bunchhuon, 42 tuổi, một đại diện dân làng nói: “Đất của chúng tôi không bao giờ đem bán, đất do tổ tiên để lại, vậy tại sao bây giờ lại thuộc về người Tàu?”.

Còn ông lão Ngem Chea 74 tuổi, sống ở làng Por, xã Damnak Raing, huyện Udong, tỉnh Kampong Speu nói, dân địa phương thủ sẳn đá, ná cao su, chày vồ, dao, rựa để đập lại cảnh sát cho đã cơn phẫn hận. Ông nói dân làng sẽ không đi đâu hết, vì đất không bao giờ đem đi rao bán cho ai.

Chheng Sophors, đại diện của tổ chức nhân quyền Licadho chứng kiến cuộc đụng đầu giữa nông dân và cảnh sát đã cho báo chí biết rằng: “Bạo lực xuất phát từ tranh chấp đất tại Cam Bốt đã trở nên ngày càng tệ hơn và đến nay xã hội cũng không có giải pháp kết thúc êm đẹp. Người dân nghèo thường là nạn nhân, còn kẻ quyền thế luôn được hưởng lợi”.

Chính quyền địa phương thì không bình luận gì về sự việc này, dù báo chí đã loan tin trên toàn quốc.

Hồi tháng 3 năm 2010, cũng tại huyện Udong tỉnh Kampong Speu, đã xảy ra cuộc đối đầu mạnh bạo giữa dân địa phương và cảnh sát. Thái độ người dân ngày càng rất quyết liệt, không hãi sợ và tôn trọng chính quyền nữa. Bởi vì họ cho rằng chính quyền làm đảo lộn luật pháp, và làm bậy khi ra tay cướp đất dân để làm giàu, hai là cuộc đời họ chỉ có mảnh đất nhỏ, nếu bị chính quyền cướp lấy thì sẽ đi đâu sinh sống.

Cuộc phản công của nông dân ngày hôm qua bắt nguồn từ tháng 10/2004, khi tòa án tỉnh Kampong Speu ký giấy trao 65 mẫu đất nằm trong phạm vi hai tỉnh cho công ty Meng Keth do nhà kinh doanh Kuo Sheng có quốc tịch Đài Loan làm chủ. Thế nhưng, 88 gia đình dân địa phương sống trên vùng đất này không hề biết việc mua bán nên làm đơn thưa lên Tòa Phúc Thẩm vào năm 2007, nhưng Tòa Phúc Thẩm bác đơn. Vụ kiện lại được mang lên Tòa Án Tối Cao. Tuy nhiên, tháng 12 năm 2009, Tòa Án Tối Cao lại bác đơn của dân nghèo và dành vùng đất rộng 65 mẫu cho công ty của Đài Loan".

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.