Vào nội dung chính
THÁI LAN

Lũ lụt : thủ đô Bangkok trong tình trạng báo động

12 triệu dân tại thủ đô Bangkok hôm nay (15/10/2011) đang đề cao cảnh giác trước nguy cơ lũ lụt. Chính phủ Thái Lan nỗ lực bảo vệ khu trung tâm thành phố và phi trường quốc tế Suvarnabhumi. Đỉnh điểm của mùa lũ dự trù diễn ra từ ngày 16/10 đến 18/10/2011.

Mực sông Chao Praya dâng cao đe dọa Bangkok (Tuấn Thảo -RFI)
Mực sông Chao Praya dâng cao đe dọa Bangkok (Tuấn Thảo -RFI)
Quảng cáo

Bản tin của AFP cho biết : hàng ngàn bao cát đã được dựng lên hai bên bờ con sông Chao Praya chảy qua thủ đô. Chính quyền đã thành công trong việc đắp vá đê ở khu vực phía bắc Bangkok. Thủ tướng Yingluck thông báo là Trung Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ đã ủng hộ Thái Lan trong về phương diện tài chính, cứu hộ và phòng chống lũ lụt.

Vào sáng nay, mọi sinh hoạt tại khu trung tâm thành phố, các địa điểm du lịch và sân bay quốc tế đều diễn ra một cách bình thường. Tuy nhiên dân chúng tại Bangkok đang chuẩn bị đối phó với trận lũ lụt nghiêm trọng nhất từ nửa thế kỷ qua. Thông tín viên Arnarud Dubus từ Bangkok tường trình : 

« Đứng ở phía sau một chiếc xe vận tải của quân đội Thái, thủ tướng Yingluck Shinawatra giám sát tình trạng của các con đê chống lũ tựa như một vị tướng đang quan sát tình hình trên trận địa. Có những đoạn đê được củng cố bằng những bao cát. Ở một nơi khác, người ta đã vộ vã xây tường chắn nước. 

Chính quyền khẳng định là trung tâm thủ đô không bị ảnh hưởng, nhưng với lượng nước rất lớn và mực nước cứ dâng cao dần người dân Bangkok hết sức thận trọng : nhiều gia đình xây tạm những bức tường gạch ngay trước cửa nhà và hầu hết tất cả mọi người đều đã ồ ạt đến siêu thị mua nước uống, mì ăn liền, lương khô để cầm cự trong trường hợp ngập lụt kéo dài. 

Sáu mươi năm trước, Bangkok còn được mệnh danh là thành phố Venise của viễn Đông nhờ hệ thống sông ngòi làm thoát nước vào mùa mưa. Nhưng trong những thập niên gần đây, các công trình xây dựng và bê-tông đã bóp nghẹt cả thành phố. Bangkok không còn công viên cây xanh, thủ đô Thái Lan chỉ còn lại một vài con rạch đang cạn dần. Do vậy nhiều người ở đây tin rằng, các trận ngập lụt là sự trả thủ của nữ thần nước, Mae Kaa Khang ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.