Vào nội dung chính
CAM BỐT

Nhân vật số 2 Khmer Đỏ đối mặt với lời tự thú

Hôm nay, 22/11/11, trong phiên xử Khmer Đỏ ngày thứ hai, cựu nhân vật số hai Khmer Đỏ Nuon Chea phải đối mặt với chính lời thú nhận của ông ta với tác giả của một bộ phim tài liệu, cách đây nhiều năm.  

Cựu lãnh đạo Khmer Đỏ Nuon Chea, Phnompenh, 22/11/2011
Cựu lãnh đạo Khmer Đỏ Nuon Chea, Phnompenh, 22/11/2011 REUTERS/Mark Peters/ECCC/Handout
Quảng cáo

Trong phiên xử hôm nay, chưởng lý quốc tế Tòa án Khơme Đỏ Andrew Cayley đã trưng ra một trích đoạn của bộ phim « Kẻ thù của dân tộc » (Enemies of the people) do phóng viên Cam Bốt Thet Sambath đồng thực hiện. Nhà báo Thet Sambath đã phải mất nhiều năm để lấy được lòng tin của Noun Chea trước khi nhân vật này bị bắt vào năm 2007.

Theo nội dung của đoạn trích, Nuon Chea đã lạnh lùng thừa nhận : « Nếu những tên phản bội này vẫn còn sống sót, người Khmer với tư cách là một dân tộc có lẽ đã bị tiêu diệt, vì thế tôi có gì phải e sợ khi cho rằng quyết định của chúng tôi là đúng đắn. Nếu chúng tôi tỏ ra thương hại, quốc gia có lẽ đã bị diệt vong ». Những lời giải thích của Nuon Chea cho thấy một con người không hề có chút ăn năn, hối hận.

AFP cho biết, trong phiên xử hôm nay, ngoài Nuon Chea ra, cựu Ngoại trưởng Ieng Sary và chủ tịch nước « Campuchia Dân chủ » Khieu Samphan cũng phải ra trước tòa.

 

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.