Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - XÃ HỘI

Chồng của sản phụ Trung Quốc bị buộc phá thai 7 tháng tuổi bỗng dưng mất tích

Người chồng của bà Phùng Kiến Mai, sản phụ bị cưỡng bức phá bỏ cái thai bảy tháng vì không có tiền đóng phạt khiến cho dư luận Trung Quốc vô cùng phẫn nộ, đã bị mất tích. Một người thân của hai vợ chồng hôm nay 26/06/2012 cho hãng tin Pháp AFP biết như trên, và nói thêm rằng gia đình này hàng ngày đều bị quấy nhiễu.

Bà Phùng Kiến Mai trong một bệnh viện ở tỉnh Thiểm Tây sau khi bị buộc phá thai.
Bà Phùng Kiến Mai trong một bệnh viện ở tỉnh Thiểm Tây sau khi bị buộc phá thai. DR.
Quảng cáo

Bà Phùng Kiến Mai (Feng Jiangmei) đã có một đứa con, khi sinh thêm con thứ hai phải đóng số tiền phạt lên đến 40.000 nhân dân tệ (tương đương 4.880 euro) vì vi phạm chính sách mỗi gia đình chỉ có một con của Trung Quốc.

Một tấm hình cho thấy bà nằm trên giường bệnh viện, bên cạnh là thai nhi đẫm máu vừa bị buộc phải phá bỏ vì không có tiền đóng phạt, đã làm dấy lên một loạt những lời bình đầy phẫn nộ của cư dân mạng Trung Quốc vào giữa tháng Sáu.

Chồng bà là ông Đặng Cát Nguyên (Deng Jiyuan) đã bị mất tích từ hôm Chủ nhật 24/6. Một người thân của gia đình muốn giấu tên nói rằng : « Lần cuối cùng tôi trông thấy ông ấy, thì lúc đó ông đang ra khỏi nhà và nói với tôi rằng, ông đi đến chỗ một viên chức muốn gặp ông. Từ đó đến nay không thấy ông Đặng ở đâu nữa ».

Hôm nay ông Đặng Cát Nguyên có gọi điện thoại về cho gia đình, nhưng vẫn không nói ông đang ở đâu, và bao giờ mới trở về nhà. Cả công an huyện Trấn Bình (Zhenping), nơi ông cư ngụ, lẫn chính quyền thành phố An Khang (Ankang) thuộc tỉnh Thiểm Tây đều không trả lời hãng tin Pháp.

Nguồn tin trên nói thêm, từ hôm Chủ nhật gia đình này đã bị nhiều người không rõ danh tính quấy nhiễu. Khi gia đình rời bệnh viện, « nhiều người đã chờ sẵn ở đó. Họ treo các băng-rôn lên trên một chiếc cầu, và nhiều người la ó mắng chúng tôi là những kẻ phản phúc. Nay thì chúng tôi đi đâu cũng có người đi theo ».

Chính quyền Trung Quốc đã nhìn nhận là người phụ nữ trên đã bị buộc phải phá thai trong khi thai nhi đã được bảy tháng, hứa hẹn sẽ làm sáng tỏ sự việc, và trừng phạt những người có trách nhiệm.

Việc cưỡng bức phá thai thường xuyên diễn ra tại Trung Quốc, đất nước đông dân nhất thế giới với 1,34 tỉ người. Chính quyền Bắc Kinh đã thi hành một chính sách ngặt nghèo từ cuối thập niên 70 nhằm hạn chế sinh đẻ. Theo quy định chung, thì người dân sống tại các thành phố chỉ có thể có một đứa con, còn ở nông thôn thì được phép sinh thêm con thứ hai nếu đứa đầu là con gái.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.