Hàng loạt nghị sĩ ly khai khỏi đảng Dân chủ cầm quyền Nhật Bản
Hôm 2/7/2012, ông Ichiro Ozawa một trong những chính trị gia có nhiều ảnh hưởng trong đảng Dân chủ Nhật Bản (PDJ) đã kéo theo 50 nghị sĩ khác tuyên bố ly khai khỏi đảng cầm quyền vì bất đồng với chính phủ trên chính sách tăng thuế tiêu thụ. Sự rạn nứt này chắc chắn sẽ làm cho đảng cầm quyền suy yếu và có những ảnh hưởng mạnh lên chính trường Nhật.
Từ Tokyo, thông tín viên Đỗ Thông Minh tường trình :
Nguyên do là có sứ bất đồng lớn trong đảng.Ông Ozawa là một trong những nhân vật chíen lưựoc quan trọng của đảng, năm nay ông đã 70 tuổi là một người sắp xép hậu trường của đảng. Chủ trương của ông là đời sống dân sinh là quan trọng nhất, tức là phải phục vụ dân chúng bằng cách giảm thuế và tăng phúc lợi.Đó là chương trình đã được đưa ra vào 3 năm trước. Một phần nhờ vào những chương trình đó mà đảng Dân chủ đã chiếm được đa số ở Hạ viện và từ đó đảng Dân chủ đã nắm được quyền.
Tuy nhiên, có một thực tế nếu làm như vậy thì lấy tiền đâu ra để mà bù đắp, trong khi đảng Dân chủ kỳ vọng có thể giảm một số chi phí cho là lãng phí nhưng vẫn không đủ. Cho nên tình trạng của nước Nhật hiện nay là nợ quốc trái khảong chừng 12 nghìn tỷ đô la, tương đương với 220% GDP của Nhật. Vì vậy, Thủ tướng Noda, vốn là một bộ trưởng Tài chính, thấy rằng không thể không giải quyết vấn đề này bằng cách can đảm tăng thuế. Tại sao phải gọi là can đảm ? Bởi vì các chính trị gia rất ngại nói đến vấn đề tăng thuế. Khi quyết định tăng thuế như vậy thì sẽ bị mất phiếu. Đây là một thực tế mà Nhật bản tránh né từ lâu nhưng cuối cùng cũng phải đối đầu với vấn đề này.
Chính vì vậy mà giữa ông thủ tướng Noda và ông Ozawa có những mâu thuẫn lớn. Ông Ozawa cương quyết không tăng thuế. Vì thế trong cuộc bỏ phiếu ngày 26/6, cánh của ông Ozawa chống. Vì chống như vậy thì theo luật của đảng sẽ bị đưa ra kỷ luật và ông Ozawa cùng với những người của mình, tất cả có 38 dân biểu Hạ viện và 12 người bên Thượng viện đã nộp đơn xin ly khai ra khỏi đảng. Trong trường hợp như vậy, về phía ông thủ tướng Noda cũng như tổng thư ký và ban chấp hành chiếu theo kỷ luật đảng, không có chấp nhận mà sẽ khai trừ. Ngoài ra còn 19 người khác nữa không làm đơn xin ra khỏi đảng nhưng đã không bỏ phiếu tán đồng đường lối của đảng thì cũng bị tạm thời bị đình chỉ tư cách đảng viên. Như vậy đảng Dân chủ sau 14 năm thành lập chưa bao giờ gặp khủng hoảng lớn như thế này.
Một vố đau cho thủ tướng Noda- Đảng cầm quyền sẽ gặp khó
Đảng Dân chủ lâu nay chỉ nắm đa số tương đối ổn định tại Hạ viện nhưng mà khôgn đủ quá bán ở Thượng viện nên đó là vấn đề khó khăn. Đó là lý do tại sao trước đây, thủ tướng Hatoyama cũng như thủ tướng Naoto kan phải từ chức. Bởi vì việc thông qua các đạo luật luôn luôn khi lên Thượng viên là bị bác. Nếu Thượng viện bác, trả xuống Hạ viện thì Hạ viện phải có trên 2/3 số phiếu mới thông qua được. Để đạt đươc 2/3 số phiếu là một chuyện khó. Vì vậy đảng Dân chủ luông luôn phải tìm cách liên kết với một vài đảng nhỏ.
Trong việc thông qua luật tăng thuế tiêu thụ từ 5 lên 8 và 10% thì lại không có sự đồng thuận từ cánh của ông Ozawa cho nên ông thủ tướng Noda phải liên kết với hai đảng đối lập lớn đó là đảng Tự do Dân chủ và đảng Công minh. Hai đảng này tuy là đối lập nhưng mà lại đồng thuận trên vấn đề này, một mặt là để chiều lòng dư luận vì là chuyện không đừng được. Một mặt khác là để phân hóa đảng Dân chủ.
Cuối cùng cũng đã đủ số phiếu để thông qua ở Hạ viện và chắc chắn cũng sẽ thông qua ở Thượng viện. Nhưng mà từ nay trở đi, đảng Dân chủ sẽ gặp khó khăn khi mà mất một lúc 50 phiếu và đồng thời có 19 người bị tạm ngưng chức nữa. Cho nên tuy thông qua được nhưng mà trong những ngày tới, các đảng đối lập sẽ tiếp tục tìm cách tấn công. Đảng Dân chủ có nhiều phần sẽ càng ngày càng yếu đi.
Nhân vật Ichiro Ozawa
Ông Ichiro Ozawa sinh năm 1942, năm nay đã 70 tuổi. Trước kia ông thuộc cánh của ông Tanaka, một nhân vật cũng rất có thế lực thời bấy giờ. Sau đó ông đắc cử với tư cách là dân biểu của đảng Tự do Dân chủ và dần dần ông leo lên làm tổng thư ký của đảng này. Sau đó ông ly khai đứng ra lập đảng Tân sinh. Được 1 năm thì đảng này chết, ông lập ra đảng Tân tiến. Rồi sau đó ông lại tiếp tục lập ra đảng Tự do. Khi lập đảng Tự do rồi, ông lại muốn quay trở lại với đảng Tự do Dân chủ nhưng mà trongđảng chống, cuối cùng ông lại quay ra liên kết với đảng Dân chủ.
Ông là một nhân vật chủ chốt của đảng Dân chủ. Ông đã làm tổng thư ký cũng như là chủ tịch đảng này. Do vấn đề tiền bạc lem nham nên năm 2009, ông bị mất chức chủ tịch đảng, nếu không ông đã làm thủ tướng đầu tiên của đảng Dân chủ rồi. Đây là một nhân vật được cho là người sắp xếp hậu trường chính trị Nhật Bản nhưng vì lem nhem trong vấn đề tiền bạc nên ông không có được nhiều cảm tình nhiều lắm của chính giới cũng như dư luận Nhật Bản.

Delicious
Digg
Facebook
Twitter
Yahoo!
Technorati





