ĐỘNG VẬT - 
Bài đăng : Thứ năm 05 Tháng Bẩy 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ năm 05 Tháng Bẩy 2012

Một « em bé » gấu trúc chào đời tại Nhật Bản

Gấu trúc cha Ri RI, tại sở thú Ueno, Tokyo. Ảnh ngày 28/06/2012
Gấu trúc cha Ri RI, tại sở thú Ueno, Tokyo. Ảnh ngày 28/06/2012
Reuters

Thanh Phương

Hôm nay, một cô gấu trúc lớn gốc Trung Quốc vừa hạ sinh một gấu trúc con tại một sở thú ở Tokyo, Nhật Bản. Đây là gấu trúc con đầu tiên chào đời tại sở thú Ueno trong 24 năm qua từ giao cấu tự nhiên ( Gấu trúc con sinh ra vào năm 1988 là từ thụ thai nhân tạo ).

Từ thứ bảy tuần trước, ban giám đốc sở thú Ueno đã không cho khách tham quan đến xem gấu trúc mẹ Shin Shin, vì nhân viên bảo vệ nhận thấy là trong môi trường ồn ào và nhiều ánh sáng, « thai phụ » trở nên khó chịu.

Shin Shin và « người bạn đời » Ri Ri đã giao phối với nhau 2 lần vào cuối tháng 3 và tình trạng sức khoẻ của gấu trúc cái gần đây ( hormone giảm, biếng ăn ) cho thấy là cô gấu trúc này đã mang thai. Từ đó cho đến nay, cả nước Nhật hồi hộp chờ đợi ngày « mãn nhụy khai hoa » của gấu trúc Shin Shin.

tags: Châu Á - Khoa học - Nhật Bản - Trung Quốc
Close