Vào nội dung chính
PHILIPPINES

Hai triệu dân Philippines chờ được cứu trợ lũ lụt

Giới cứu trợ nạn nhân lũ lụt tại Philippines cho biết là gần hai triệu người tại khu vực thủ đô Manila đang cần được trợ giúp lương thực, và vật dụng tiêu dùng cần thiết trong khi chờ đợi nước rút xuống. Mưa lũ đổ ập xuống Manila trong từ hôm thứ Hai đến nay đã đẩy 1 triệu 950 000 người vào tình trạng khốn đốn, với 300.000 đã phải bỏ nhà đến tạm trú tại các trung tâm cứu trợ khẩn cấp.

Dân Manila xếp hàng chờ phân phát hàng cứu trợ tại trung tâm Marikina (REUTERS)
Dân Manila xếp hàng chờ phân phát hàng cứu trợ tại trung tâm Marikina (REUTERS)
Quảng cáo

Theo giới cứu hộ, vấn đề khẩn trương hiện nay là mang thức ăn nước uống, thuốc men đến cho những người bị nạn. Manila bị ngập đến 80% và tuy mực nước bắt đầu rút xuống, nhưng đài khí tượng lại cảnh báo mưa to trong những ngày tới đây.

Lãnh đạo ngành an ninh dân sự Philippines, ông Benito Ramos, đánh giá là phải mất nhiều ngày để cải thiện tình hình với điệu kiện mưa chấm dứt ngay bay giờ, còn nếu tiếp tục mưa thì « không biết sẽ ra sao ». Tình hình cứu trợ trở nên rất khó khăn là do thiếu nhân sự.

Chính quyền Philippines cũng như giới cứu trợ hôm nay đã phải lên tiếng vận động thêm người tình nguyện để tiếp tay, chuyển hàng cứu trợ đến người bị nạn. Tại chỗ, thông tín viên Gabriel Kahn nêu bật tình hình mệt mỏi của dân chúng, trong phút chốc đã mất hết của cải do nạn lụt :

« Phần lớn các khu phố Manila đều bị tác hại nghiêm trọng. Như tại khu Pasigh, mực nước hồ Laguna de Bay đã đột ngột dâng cao hôm thứ Ba, tràn vào các khu phố lân cận, gây ngập đến nóc nhà. Mưa to vẫn trút xuống đêm qua, hàng trăm người đã vào ẩn náu trong trường học, nhà thờ. Hai trăm người đã đến nhà thờ khu phố, họ ngủ dưới đất hay trên các thùng carton.

Trẻ em phải nằm trên những chiếc võng tạm bợ, làm bằng mền cột với dây thừng. Họ mang theo gia súc, cột nó duới chân các chiếc băng gỗ. Phần đông đến đây từ hôm thứ Ba, như bà Jina cùng với chồng và 6 đứa con.

Bà cho biết nước lên rất nhanh, cả gia đình phải cấp tốc chạy ra khỏi nhà, không mang theo được gì cả, và chẳng mấy chốc là nước đã lên đến tận nóc. Bà không thể trở về nhà, và hiện giờ thì thiếu đủ mọi thứ, từ nước uống, thức ăn, cho đến chăn mền, chiếu gối ...

Nước tràn ngập đến tận chân nhà thờ Pasigh. Tuy nhiên cũng có người không bỏ hẳn nhà của mình. Họ đã chất đồ đạc lên nóc tủ cao nhất, cố ở lại sinh hoạt với nước cao gần đến bụng. Trẻ em vô tư đùa nghịch bì bõm trong nước, nhưng trên mặt người lớn, đã lộ rõ nét mệt mỏi, chán ngán : họ bị kiệt sức sau ba ngày lũ lụt, và khi trời quang đãng hơn chút giữa hai trận mưa, nhìn lại thì họ đã thấy là mình đã mất hết, không còn gì cả. »

Đối với nhiều chuyên gia về đô thị, nguyên nhân dẫn tới nạn lụt chết người gây ra thảm cảnh tại Manila, bắt nguồn từ sự chểnh mảng của chính quyền, hạ tầng cơ sở tồi tệ, đặc biệt là hệ thống thoát nước, và tình trạng khu nhà ổ chuột mọc lên ở những khu vực dễ bị ngập lụt, sát sông, hồ hay cống rãnh.

Sau nạn lụt làm hơn 400 người chết, chính quyền Manila đã từng ra báo cáo, đề nghị di dời số 2,7 triệu người sống trong các khu nhà ổ chuột nói trên. Thực hiện kế hoạch này sẽ mất ít ra 10 năm và tốn kém 130 tỉ peso - 2,2 tỉ euro - một khoản tiền lớn đối với một đất nước mà theo AFP, hơn 1 phần tư dân chúng sống với không đầy 1 đô la một ngày.

Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, đã đành là phải mất bạc tỉ, nhưng trong thực tế số tiền đó không thấm vào đâu so với hàng tỉ đô la thiệt hại sau mỗi vụ lũ lụt. Hàng năm Philippines phải chịu đến khoảng 20 cơn bão.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.