Vào nội dung chính
PHILIPPINES

Philippines đã tìm thấy thi hài Bộ trưởng Nội vụ trong chiếc phi cơ bị nạn

Nhóm thợ lặn với trang thiết bị đặc biệt đã tìm thấy vào hôm qua 20/08/2012 xác chiếc máy bay bị rơi nằm ở độ sâu 60 mét, cách bờ đảo Masbate khoảng 800 mét. Theo nguồn tin chính quyền Philippines, thi hài của Bộ trưởng Nội vụ Jesse Robredo 54 tuổi đã được đưa lên bờ. Chính Tổng thống Aquino đã đến tiễn người quá cố lên một chiếc máy bay quân sự, đưa về gia đình ở Naga.

Thi hài Bộ trưởng Nôi vụ Philippines, Jesse Robredo được đưa về đến sân bay Naga ngày 21/08/2012.
Thi hài Bộ trưởng Nôi vụ Philippines, Jesse Robredo được đưa về đến sân bay Naga ngày 21/08/2012. REUTERS/Palace Photo/Handout
Quảng cáo

Ông Robredo là một gương mặt chủ yếu trong chính quyền Aquino và là một người bạn thân của Tổng thống. Ông nổi tiếng trong công cuộc chống tham nhũng, từng thực hiện chiến dịch « bàn tay sạch » ngay trong đội ngũ cảnh sát hùng hậu gồm 143.000 người, trong khuôn khổ kế hoạch chống tham nhũng được Tổng thống Aquino đề xuất vào năm 2010.

Ông Robredo cũng đã đóng một vai trò then chốt trong việc giải tán các nhóm bán quân sự nằm trong tay giới chính khách hay lãnh đạo tỉnh, lộng hành rất dữ dội ở Philippines.

Theo AFP, ông Jesse Robredo bước vào sân khấu chính trị Philippines khá sớm. Ông được bầu làm thị trưởng thành phố Naga, phía Nam Manila vào năm 1988, lúc 29 tuổi, và trở thành vị thị trưởng trẻ nhất Philippines thời ấy.

Ở cương vị đó, ông đã biến một thành phố buồn tẻ thành một trung tâm năng động, phát triển về thương mại, giáo dục… Ông đã được nhiều tặng thưởng quý giá, trong đó có giải thưởng Ramon Magsaysay vào năm 2000. Đây là phần thưởng cao quý tại Châu Á, thường được ví như giải Nobel của Châu Á.

Ông Robredo là một trong những người đầu tiên mà ông Aquino gọi để tham gia chính quyền của tân Tổng thống.

Một buổi lễ được cử hành hôm nay tại nhà thờ lớn Manila. Các cơ quan nhà nước đã treo cờ rũ. Trả lời báo chí, phát ngôn viên chính phủ, bà Abigail Valte cho đây là một sự mất mát lớn đối với chính phủ và cả nước Philippines. Người dân Naga đã rất thương tiếc người từng phát triển thành phố của họ.

Chính trên đường đi từ Cebu đến Naga mà chiếc Cessna của ông Robredo bị rơi, do máy bị hỏng. Trên máy bay có 4 người, ông Robredo, một phụ tá và hai phi công. Nếu thi hài của Bộ trưởng Nội vụ được đưa lên bờ, thì thi hài của hai người phi công bị mất tích chưa đưa ra được khỏi máy bay.

Theo Bộ trưởng Giao thông Roxas, một người thợ lặn người Anh tình nguyện tham gia cuộc tìm kiếm cho biết chiếc máy bay bị gẫy thành ba khúc với ba người còn nguyên vẹn bên trong.

Riêng người phụ tá của Bộ trưởng được cứu ngay từ đầu, và chỉ bị thương. Ông cho biết là khi máy bay vừa chạm mặt nước ông đã tháo được dây an toàn của ông Robredo, cố gắng kéo ông ra ngoài. Nhưng nước đã nhanh chóng tràn vào máy bay, ông chỉ còn biết lội đi và được người đánh cá cứu vớt.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.