Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC

Bất ngờ xử sớm và kín cựu trùm công an Trùng Khánh Vương Lập Quân

Hôm nay, 17/09/2012, luật sư của ông Vương Lập Quân cho AFP biết thân chủ của bà đã bị đưa ra xử kín tại một tòa án ở thành phố Thành Đô, phía tây nam Trung Quốc. Tư pháp Trung Quốc cáo buộc nhân vật này phạm tội đào ngũ, lạm dụng quyền lực và tham nhũng, trong khuôn khổ một vụ bê bối làm chấn động đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ông Bạc Hy Lai (T) và ông Vương Lập Quân trong một cuộc họp ở Trùng Khánh, Trung Quốc, 07/01/2012
Ông Bạc Hy Lai (T) và ông Vương Lập Quân trong một cuộc họp ở Trùng Khánh, Trung Quốc, 07/01/2012 REUTERS
Quảng cáo

Trước đây, một phát ngôn viên của tòa án đã thông báo là ông Vương Lập Quân sẽ bị đưa ra xét xử vào ngày 18/09. Thế nhưng, phiên tòa lại bắt đầu sớm một ngày và tư pháp Trung Quốc không thông báo lý do.

Theo luật sư của ông Vương Lập Quân, phiên tòa sẽ được tiếp tục vào ngày mai, 18/09 và sẽ được xử công khai, thay vì xử kín như hôm nay. Tại Trung Quốc, chính quyền tiến hành lựa chọn kỹ càng những người được phép vào bên trong phòng xử, theo dõi phiên tòa.

Ông Vương Lập Quân, trước đây lãnh đạo cơ quan công an Trùng Khánh, kiêm phó chủ tịch thành phố 33 triệu dân này.

Được coi là cánh tay phải của ông Bạc Hy Lai, lúc đó là Bí thư Thành ủy, ông Vương Lập Quân, năm nay 52 tuổi, đã thẳng tay, thậm chí bất chấp pháp luật, tiến hành cuộc chiến chống tham nhũng ở Trùng Khánh. Chiến dịch này đã bị chỉ trích là có những hành động vi phạm nghiêm trọng nhân quyền.

Thế nhưng, nhiều tháng sau cái chết của doanh nhân người Anh Neil Heywood, quan hệ giữa vị Bí thư Thành ủy và ông trùm công an thành phố đã xấu đi. Bị thất sủng một cách phũ phàng, vào tháng Hai vừa qua, ông Vương Lập Quân đã chạy vào lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô, tìm cách xin tỵ nạn. Sự kiện này gây ra nhiều đồn đại, đặc biệt là trên internet.

Theo AFP, trong thời gian ở trong lãnh sự Mỹ, ông Vương Lập Quân đã tiết lộ nhiều vụ bê bối nghiêm trọng xẩy ra ở Trùng Khánh, trong đó có vụ bà Cốc Khai Lai, vợ ông Bạc Hy Lai, chủ mưu giết ông Neil Heywood.

Hậu quả là ông Bạc Hy Lai bị mất chức Bí thư Thành ủy và bị đình chỉ chức vụ ủy viên Bộ Chính trị. Tháng Tám vừa qua, bà Cốc Khai Lai, vợ ông Bạc Hy Lại đã bị tuyên án tử hình treo.

Việc đưa ông Vương Lập Quân ra trước vành móng ngựa chắc chắn là một vấn đề nhậy cảm, làm cho chính quyền Trung Quốc lúng túng, đặc biệt là vào thời điểm đảng Cộng sản Trung Quốc đang chuẩn bị Đại hội toàn quốc lần thứ 18, tiến hành chuyển giao thế hệ lãnh đạo.

Tuy nhiên, ông Trịnh Vũ Thạc (Joseph Cheng), giáo sư khoa học chính trị, đại học Hồng Kông, « đây là một sự dàn xếp chính trị chứ không phải là một một phiên tòa xét xử độc lập. Bản án sẽ thể hiện một sự dàn xếp chính trị giữa các lãnh đạo Trung Quốc nhằm hạn chế những tác động của vụ Bạc Hy Lai ».

Vụ xử này còn liên quan đến số phận ông Bạc Hy Lai. Một trong vấn đề được giới quan sát chú ý là liệu phiên tòa có đề cập đến việc ông Vương Lập Quân đã tiến hành ghi âm các cuộc nói chuyện của các quan chức cao cấp khi họ tới thăm Trùng Khánh, thậm chí có cả đoạn băng ghi âm cuộc nói chuyện có liên quan đến chủ tịch Hồ Cẩm Đào. Một giáo sư chuyên nghiên cứu Trung Quốc đương đại ở trường đại học Nottingham, Hoa Kỳ, cho rằng, điều này không thể xẩy ra, nếu không có sự chấp thuận của cấp trên ông Vương Lập Quân, tức ông Bạc Hy Lai hoặc ông Bạc Hy Lai phải biết đến việc này. Nếu trong phiên tòa, người ta không nhắc đến ông Bạc Hy Lai, thì có nghĩa là giới lãnh đạo Trung Quốc chưa đạt được đồng thuận trong cách xử lý ông ta.

AFP cho biết có rất nhiều công an đứng trước khu nhà, nơi diễn ra phiên xử. Một vài người về hưu tò mò đứng bên ngoài tòa án và tỏ ý nghi ngờ về việc xét xử : Không bao giờ người dân thường biết được những gì đã xẩy ra giữa ông Bạc Hy Lai và ông Vương Lập Quân.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.