Vào nội dung chính
CAM BỐT

Ngày mai Cam Bốt bắt đầu tuần lễ quốc tang cựu hoàng Sihanouk

Một ngày sau khi cựu hoàng Norodom Sihanouk qua đời, không khí đau buồn tràn ngập khắp Cam Bốt trước khi bắt đầu tuần lễ quốc tang từ ngày mai 17/10/2012.

Viếng cựu hoàng Norodom Sihanouk trước Hoàng cung Cam Bốt, Phnompenh, 16/10/2012.
Viếng cựu hoàng Norodom Sihanouk trước Hoàng cung Cam Bốt, Phnompenh, 16/10/2012. REUTERS/Damir Sagolj
Quảng cáo

Theo dự kiến, thi hài của cựu vương Sihanouk sẽ được đưa từ Bắc Kinh về đến Phnom Penh vào 15 giờ chiều mai, giờ địa phương. Linh cữu sẽ được quàn tại Hoàng cung trong vòng 3 tháng để người dân Cam Bốt đến viếng trước khi tổ chức tang long trọng.

Theo ghi nhận của AFP, ngay từ hôm nay, không khí u buồn bao trùm khắp thủ đô Phnom Penh, cờ rủ có dải băng tang đã được treo lên khắp nơi. Chính phủ Cam Bốt thông báo sẽ để quốc tang một tuần, bắt đầu từ ngày mai. Tất cả các chương trình giải trí, vui chơi trên truyền hình cùng như ở các nơi công cộng đều bị ngừng lại trong tuần quốc tang.

Cuộc đời thăng trầm nhiều biến cố của cựu hoàng Norodom Sihanouk ghi lại nhiều dấu ấn trong lịch sử nửa thế kỷ qua của Cam Bốt. Trong bức điện chia buồn gửi đến Hoàng gia và nhà vua Norodom Sihamoni, thủ tướng Hun Sen, lãnh đạo Cam Bốt từ năm 1985, đã ca ngợi ông Sihanouk là một vị quân vương « phi thường và vô song ».

Với người dân, Norodom Sihanouk vẫn là một vị Vua đáng kính. Hôm nay nhiều người dân Phnom Penh đã tới trước Hoàng cung đặt hoa tưởng nhớ đến vị vua của họ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.