Vào nội dung chính
MIẾN ĐIỆN

Cảnh sát giải tán thô bạo người biểu tình chống mỏ đồng Trung Quốc

Đêm ngày 28 rạng sáng ngày 29/11/2012, cảnh sát chống bạo động Miến Điện dùng vòi rồng giải tán dân làng và các nhà sư tập họp tại Monywa. Khoảng hai chục người bị thương. Lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi dự trù đến hiện trường trong ngày. Cuộc đọ sức trên đề án khai thác mỏ đồng thể hiện giới hạn của quyền tự do tại Miến Điện.

Cảnh sát Miến Điện canh phòng bên cạnh mỏ đồng Trung Quốc ở Monywa.
Cảnh sát Miến Điện canh phòng bên cạnh mỏ đồng Trung Quốc ở Monywa. REUTERS
Quảng cáo

AFP trích lời một số nhân chứng tại chỗ, theo đó vào quãng 3 giờ sáng, giờ địa phương hôm nay 29/11/2012 cảnh sát chống bạo động tấn công vào một ngôi chùa. Đây là nơi những người chống đối dự án khai thác mỏ đồng Monywa đang ẩn náu. Những người này đòi chính quyền và tập đoàn Trung Quốc Wanbao bồi thường đất đai bị trưng thu để phục vụ cho đề án.

Cảnh sát đã dùng vòi rồng và một loại hơi còn chưa được xác định có phải là hơi cay hay không để trục xuất người đang có mặt trong chùa.

Ông Myo Thant một thành viên trong ban tổ chức cho biết khoảng 30 nhà sư Miến Điện bị thương phải nhập viện vì bị phỏng và 7 người khác bị câu lưu. Các tu sĩ trong chùa đã cố gắng cầm cự để dân làng trốn thoát. Một người có mặt tại chỗ nói với AFP là cảnh sát chống bạo động Miến Điện đã đối xử một cách « vô nhân đạo » với dân làng và các vị tu hành.

Hình ảnh được phát tại trên mạng của một tổ chức tư nhân Eleven Media cho thấy nhiều nhà sư bị phỏng nặng ở tay và chân. Ngôi chùa bị phóng hỏa.

Từ đầu tháng 9 tới nay dân làng và các nhà sư tại làng Monywa liên tục biểu tình đòi chính quyền từ bỏ kế hoạch cho một tập đoànTrung Quốc vào khai thác mỏ đồng. 3.200 ha đất đã bị trưng thu để phục vụ cho đề án. Người dân không được tham khảo ý kiến và nhất là đã không được bồi thường.

Quốc hội Miến Điện cho thành lập một ủy ban để cứu xét hồ sơ Monywa và trên nguyên tắc hôm nay 29/11/12 nhà đối lập Aung San Suu Kyi sẽ đến hiện trường.

Theo giới quan sát cuộc đọ sức giữa cảnh sát và dân làng Monywa cho thấy người dân Miến Điện đang gia tăng áp lực với chính quyền, đòi Naypyidaw tôn trong những quyền cơ bản từng bị chà đạp trong một thời gian quá dài dưới thời các tướng lĩnh cầm quyền.

Năm ngoái, dưới áp lực của đường phố, Tổng thống Thein Sein đã đình chỉ dự án xây đập Myitsone do Trung Quốc tài trợ và hành động này của lãnh đạo Miến Điện đã được cộng đồng quốc tế hoan nghênh.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.