Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - NHÂN QUYỀN

Trung Quốc: Cháu luật sư mù Trần Quang Thành bị kết án hơn ba năm tù

Hôm nay, 30/11/2012, Trần Khả Quý, cháu trai ông Trần Quang Thành, luật sư mù nổi tiếng người Trung Quốc hiện đang sống tại Mỹ, đã bị đưa ra xét xử tại một tòa án ở miền đông Trung Quốc. Ông Quý bị buộc tội cố tình hành hung và đả thương cán bộ Nhà nước vào tháng Tư vừa qua, lúc người chú của ông là Trần Quang Thành trốn thoát khỏi nhà của mình ở tỉnh Sơn Đông, nơi ông bị quản thúc. Sau một phiên tòa ngắn ngủi, ông đã bị kết án 3 năm và 3 tháng tù giam. 

Ông Trần Khả Quý, cháu của nhà ly khai Trần Quang Thành
Ông Trần Khả Quý, cháu của nhà ly khai Trần Quang Thành REUTERS
Quảng cáo

Trả lời hãng tin Pháp AFP qua điện thoại, ông Trần Quang Phúc, cha của bị cáo, đã cho biết tin trên và xác định rằng đó là một “quyết định hết sức bất công”. Đối với người anh của Luật sự Trần Quang Thành thì “quả là luật pháp Trung Quốc không có bất kỳ nguyên tắc nào”. Nhân vật này nói thêm là con ông sẽ không kháng cáo.

Trước đó, ông Trần Quang Phúc cho biết là gia đình đã xin phép được dự phiên tòa, nhưng bị từ chối. Tòa án đã từ chối xác nhận thông tin về bản án.

Hãng AFP nhắc lại : Vào tháng Tư vừa qua, nhà luật sư mù nổi tiếng nhờ công cuộc đấu tranh bảo vệ quyền của người dân tại Trung Quốc, đã bất ngờ trốn thoát khỏi ngôi làng tại tỉnh Sơn Đông, nơi ông bị quản thúc sau khi mãn hạn tù 4 năm. Vụ việc đã gây sửng sốt vì nhà luật sư này bị cả chục người canh giữ ngày đêm.

Sau khi vụ đào thoát của ông Thành bị phát giác, giới chức địa phương rất tức tối và đã cử côn đồ đi lùng sục và hành hung những người trong gia đình ông Thành, trong đó có người anh của ông. Chính trong một vụ như vậy mà ông Trần Khả Quý, khi bị đánh, đã phải tự vệ bằng dao và làm cho một cán bộ địa phương bị thương.

Trần Khả Quý đã bị bắt giam từ ngày 26 tháng Tư đến nay, gia đình không được phép vào thăm, cũng như không được quyền chọn luật sư bào chữa cho ông.

Luật sư Trần Quang Thành, vừa được tạp chí Mỹ GQ công nhận là “Người nổi loạn của năm 2012”, là biểu tượng của giới đấu tranh cho nhân quyền và dân quyền tại Trung Quốc, sẵn sàng hy sinh sự tự do của mình để tố cáo tình trạng bất công tại các vùng nông thôn Trung Quốc. Ông đã bị hơn bốn năm tù giam vì đã công khai tố cáo các hành vi thái quá, dã man trong việc áp dung chính sách một con tại Trung Quốc.

Việc ông trốn khỏi nơi bị quản thúc trái phép vào tháng Tư vừa qua đã gây ra một vụ khủng hoảng trong quan hệ Mỹ-Trung. Sau lên được Bắc Kinh và lánh nạn 6 ngày trong Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Bắc Kinh, ông đã được chuyển qua một bệnh viện ở Bắc Kinh, ở đấy trong hai tuần lễ, trước khi được phép cùng gia đình rời khỏi Trung Quốc. Hiện ông cư ngụ tại New York.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.