Vào nội dung chính
ẤN ĐỘ

Cảnh sát New Delhi kêu gọi dân chúng bình tĩnh sau cái chết của nạn nhân vụ hãm hiếp

Trong đêm hôm qua rạng sáng hôm nay, 29/12/2012, nữ sinh viên Ấn Độ bị hãm hiếp tập thể ở New Delhi ngày 16/12 đã qua đời tại bệnh viện ở Singapore, nơi cô đã được chữa trị trong hai ngày qua. Sáng nay, người dân ở Ấn Độ đã ra đường để bày tỏ nỗi xúc động về cái chết của nữ sinh viên nói trên, mà cho tới nay danh tính chưa được tiết lộ.

Biểu tình tại New Delhi ngày 29/12/2012 sau cái chết của nạn nhân vụ cưỡng hiếp.
Biểu tình tại New Delhi ngày 29/12/2012 sau cái chết của nạn nhân vụ cưỡng hiếp. REUTERS/Adnan Abidi
Quảng cáo

Vì sợ nổ ra những cuộc biểu tình mới, cảnh sát New Delhi cũng như lãnh đạo chính quyền địa phương đã kêu gọi dân chúng giữ bình tĩnh. Cảnh sát thủ đô Ấn Độ cũng đã phong tỏa nhiều khu vực ở trung tâm thành phố.

Từ New Dehli, thông tín viên RFI Sébastien Farcis gởi về bài tường trình :

« Trong những ngày đầu sau vụ tấn công, khi chỉ có thể nói thều thào, cô gái trẻ 23 tuổi này đã viết vài chữ cho mẹ bằng tiếng Hindi : « Con muốn sống ». Ở Ấn Độ ai cũng ngưỡng mộ lòng can đảm mà cô đã thể hiện sau khi bị hãm hiếp dã man như vậy. Đối với những người biểu tình ngày càng đông đảo kéo đến trung tâm thủ đô New Dehli, cô đã trở thành biểu tượng  cho sự kháng cự của phụ nữ.

 Sáng hôm nay, cảnh sát đã phong tỏa khu vực cổng Ấn Độ, trung tâm điểm của các cuộc biểu tình, vì sợ rối loạn. Lãnh đạo chính quyền địa phương ở New Delhi, Sheila Dikshit, đã kêu gọi dân chúng giữ bình tĩnh và bảo đảm rằng « những biện pháp kiên quyết sẽ được thi hành rất sớm » để bảo vệ phụ nữ tại thủ đô Ấn Độ.

Về phần Thủ tướng Manmohan Singh, ông tuyên bố rằng cái chết của nữ sinh viên không phải là vô ích. Nhưng trước tính chất nghiêm trọng của những tội ác nhắm vào phụ nữ ở Ấn Độ, những lời đó sẽ không đủ để làm dịu nỗi căm phẫn chưa từng có này. »

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.