Vào nội dung chính
CAM BỐT

Hàng trăm người Cam Bốt công khai viếng cựu lãnh đạo Khmer Đỏ Ieng Sary

Vào hôm nay, 21/03/2013, hàng trăm dân làng và cựu thành viên của lực lượng Khmer Đỏ trước đây đã tụ họp tại Malai dự đám táng của Ieng Sary, cựu Ngoại trưởng trong chính quyền Pol Pot, mới qua đời vào tuần trước. Malai là quê quán của Ieng Sary, đồng thời là một thành trì Khmer Đỏ trước đây, vì thế nhân vật này rất được cư dân địa phương trọng vọng.

Bệnh viện Khmer-Xô Viết ở Phnom Penh, nơi Ieng Sary chết ngày 14/03/2013.
Bệnh viện Khmer-Xô Viết ở Phnom Penh, nơi Ieng Sary chết ngày 14/03/2013. REUTERS/Samrang Pring
Quảng cáo

Phát biểu với hãng tin Pháp AFP, một cựu thành viên Khmer Đỏ xác nhận là người dân tại Malai luôn xem ông Ieng Sary là một "anh hùng", chứ không phải là một tội đồ.

Xin nhắc lại cựu Ngoại trưởng Khmer Đỏ đã chết thứ Năm vừa qua tại một nhà thương, thọ 87 tuổi, trong lúc ông đang trong quá trình bị xét xử vì tội ác diệt chủng của Khmer Đỏ. Thi hài ông được chuyển về Malai, nằm ở vùng biên giới với Thái Lan, để được hỏa táng vào hôm nay.

Theo giới quan sát, sự ái mộ, tôn kính mà người ở Malai cũng như các khu làng chung quanh, nêu bật thái độ trung thành dai dẳng với chế độ mà Tòa án quốc tế đang xét xử.

Trong mắt nhiều người cái chết của Ieng Sary đã tước đi phần nào công lý đối với nạn nhân của chế độ Khmer Đỏ. Ông ra đi trong khi vụ xét xử ông chưa kết thúc.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.