Vào nội dung chính
CHÂU Á

Miến Điện : Xung đột tôn giáo có nguy cơ lan rộng

Các vụ bạo động chết người giữa cộng đồng người Hồi giáo và Phật giáo tại Miến Điện tiếp tục phát triển đáng lo ngại. Theo cảnh sát nước này, trong vài ngày qua, các vụ bạo lực đã làm bốn chục người thiệt mạng và đang có nguy cơ lan tới Rangoon. Hoa Kỳ khuyến cáo công dân hạn chế lui tới nhiều khu vực, trong đó gồm cả thủ đô cũ của Miến Điện.

Người Hồi giáo Miến Điện sinh sống tại Malaysia biểu tình ở Kuala Lumpur, 25/03/2013. Biểu ngữ ghi :"Ngưng sát hại người Hồi giá ở Miến Điện"
Người Hồi giáo Miến Điện sinh sống tại Malaysia biểu tình ở Kuala Lumpur, 25/03/2013. Biểu ngữ ghi :"Ngưng sát hại người Hồi giá ở Miến Điện" Reuters
Quảng cáo

Hôm qua, 25/03/2013, nhiều vụ bạo lực mới đã lan sang vùng Bago, miền nam, gần Rangoon. Theo nguồn tin của cảnh sát, nhiều nhóm dân địa phương đã « phá hai nhà thờ Hồi giáo » và khoảng năm chục ngôi nhà. Cảnh sát và quân đội đã phải cố gắng ngăn chặn các vụ bạo lực trong suốt cả đêm.

Tuần qua, xung đột giữa người theo Phật giáo và Hồi giáo đã nổ ra tại thành phố Meiktila, nằm trong vùng Mandalay, thuộc miền trung đất nước. Báo chí chính thức Miến Điện đưa con số 40 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực dữ dội trong tuần qua. Ngoài ra, trong các khu vực lân cận với thành phố Meiktila, từ nhiều ngày nay vẫn liên tục nổ ra các vụ tấn công lẫn nhau giữa hai cộng đồng tôn giáo.

Tình hình có vẻ phát triển ngày càng nghiêm trọng, vì thế sứ quán Mỹ tại Rangoon đã tỏ ý lo ngại và khuyến cáo các kiều dân của mình tránh lui tới vùng Mandalay và cả một số khu phố tại Rangoon.

Mặc dù bạo lực không xảy ra ở thủ đô cũ của Miến Điện, nhưng trong những ngày qua, nhiều tin đồn đã gây không khí căng thẳng trong thành phố này. Cảnh sát được đặt trong tình trạng báo động, sẵn sàng ứng phó nếu bạo động xảy ra.

Phóng viên AFP tại chỗ ghi nhận, quân đội đã tuần tra trong thành phố. Chính quyền vùng Rangoon từ hôm qua 25/03/2013 đã ra lệnh các cửa hiệu phải đóng cửa trước 21giờ.

Các cuộc xung đột giữa người Rohingya theo Hồi giáo và người theo Phật giáo vẫn kéo dài dai dẳng từ bao năm qua ở miền tây nam Miến Điện. Giữa tuần trước, tại Meiktila, thành phố nằm cách thủ đô Naypyidaw 130 km, một mâu thuẫn nhỏ cá nhân đã làm bùng lên xung đột cộng đồng lớn. Hậu quả là một số khu phố và đền thờ của người Hồi giáo bị phóng hỏa và nhiều người bị thiệt mạng.

Trong vòng ba ngày, các nhóm bạo động, trong đó có cả các sư sãi Phật giáo đã biến thành phố Meiktila như một vùng có chiến sự nguy hiểm. Chính quyền buộc phải ban hành tình trạng khẩn cấp và đưa quân đội vào vãn hồi trật tự của thành phố.

Bên cạnh xung đột với các sắc tộc thiểu số, những vụ bạo động mang màu sắc tôn giáo này đang gây ảnh hưởng không nhỏ đối với tiến trình cải cách của chính phủ Miến Điện hiện nay.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.