Vào nội dung chính
BẮC TRIỀU TIÊN

Dennis Rodman trở lại Bình Nhưỡng thăm Kim Jong Un

Cựu ngôi sao bóng rổ trong đội Chicago Bulls, Dennis Rodman đã bay qua Bình Nhưỡng vào hôm qua 03/09/2013 sau khi quá cảnh Bắc Kinh. Nhân vật này đã nói « Tôi đi thăm anh bạn của tôi, vị thống chế họ Kim ». Người bạn này không ai khác hơn là Kim Jong Un. Đây là lần thứ 2 trong năm nay mà Dennis Rodman đến Bình Nhưỡng.

Cựu ngôi sao bóng rổ Dennis Rodman tại phi trường Bình Nhưỡng - REUTERS/Kyodo
Cựu ngôi sao bóng rổ Dennis Rodman tại phi trường Bình Nhưỡng - REUTERS/Kyodo
Quảng cáo

Chuyến đi lần này diễn ra sau khi đặc sứ nhân quyền Bắc Triều Tiên của Mỹ là ông Robert King, bị Bình Nhuỡng hủy bỏ lời mời vào giờ phút chót. Một trong các quan tâm của Mỹ là làm sao giải cứu được Kenneth Bae, một công dân của mình bị giam ở Bắc Triều Tiên từ hơn 9 tháng nay.Tuy nhiên, Dennis Rodman từ chối trả lời về số phận của tù nhân này 

Stéphane Lagarde, thông tín viên RFI tại Bắc Kinh, có mặt khi Dennis Rodman quá cảnh thủ đô Trung Quốc cho biết : 

« Mắt đeo kính râm, đầu đội casquette, môi dưới và cả 2 cánh mũi đều mang khoen, cựu ngôi sao bóng rổ 51 tuổi, tươi cười trước các ống kính nhưng không nói nhiều về mục tiêu chuyến đi lần này, đến thăm « người bạn vong niên » như ông nói. Đó là lãnh đạo Bắc Triều Tiên, Kim Jong Un, mà người ta thấy bên cạnh Dennis Rodman vào tháng Hai vừa qua, trong tư thế một fan bóng rổ, trong một hình ảnh gây sửng sốt. 

Dennis Rodman nhấn mạnh : « Tôi chỉ đi gặp bạn tôi, Kim Thống chế, và khởi động một giải bóng rổ hay một cái gì đấy tương tự. Tôi đến Bình Nhưỡng chỉ để vui chơi. Họ (tức là người Bắc Triều Tiên) rất thích whisky, téquila, vodka, những loại rượu như thế, chúng tôi sẽ có buổi ăn tối ngon, chúng tôi sẽ ngồi lại và nói chuyện với nhau. » 

Nhưng nói gì, thảo luận về cái gì, không ai rõ. Dennis Rodman đã trở thành một nhà địa lý chiến lược bóng rổ và biết rõ chế độ Kim Jong Un rất dễ tự ái. Sau khi cam kết làm hết sức mình để Kenneth Bae được tự do thì giờ đây, Dennis Rodman không hứa gì nữa cả. 

Bình Nhưỡng hôm thứ Sáu vừa qua đã hủy bỏ lời mời đặc sứ của Mỹ Robert King đến Bắc Triều Tiên để thảo luận về trường hợp của Kenneth Bae, bị kết an 15 năm cải tạo lao động ở Bắc Triều Tiên, vì « hành vị thù nghich với chế độ ». 

Có lẽ Kim Jong Un thích gặp người bạn bóng rổ của ông hơn là Robert King, vì ít ra Dennis Rodman không nói với ông về hạt nhân. »

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.