Vào nội dung chính
PHILIPPINES -THIÊN TAI

Philippines : Nạn nhân bão Haiyan mỏi mòn chờ cứu trợ và lo sợ

Hàng ngàn người dân Tacloban, miền trung Philippines, xếp hàng chờ máy bay đưa đi nơi khác. Thành phố bị bão Haiyan tàn phá không còn lương thực, nước uống. Các điều kiện vệ sinh tối thiểu không còn được bảo đảm. Tình trạng mất an ninh ngày càng nghiêm trọng.

Dân Tacloban chờ đợi ở phi trường để được di tản. Ảnh ngày 14/11/2013.
Dân Tacloban chờ đợi ở phi trường để được di tản. Ảnh ngày 14/11/2013. REUTERS/Romeo Ranoco
Quảng cáo

Theo thẩm định của Liên Hiệp Quốc, bão Haiyan tác động trực tiếp đến đời sống của 11 triệu dân Philippines, tương đương với 10 % dân số trên toàn quốc; gần 700.000 người phải di dời chỗ ở và có ít nhất 3 triệu người hoàn toàn trở nên trắng tay sau trận cuồng phong vừa qua.

Dù quốc tế đã nhanh chóng huy động các đội cứu hộ đến hiện trường, trên thực tế người dân tại chỗ vẫn mỏi mòn chờ được giúp đỡ. 2000 lính và nhân viên cảnh sát Philippines được huy động đến nơi đây, nhưng vẫn không đủ sức tái lập trật tư. Người dân ở Tacloban sống trong sợ hãi trước các vụ cướp của giết người ngày càng nhiều như phóng sự của đặc phái viên đài RFI từ Cebu, Florence de Changy sau khi từ Tacloban trở về cho thấy :

« Trong số hàng trăm người đang xếp hàng hoặc đang chờ đợi ở sân bay của Tacloban, đã có rất nhiều người cho biết họ đang sống trong sợ hãi, nhất là về ban đêm. Họ sợ bị tấn công. Bão Haiyan đã tàn phá tất cả, kể cả các nhà tù ở Tacloban. Có khoảng 700 tù nhân đang ngoài vòng kiểm soát. Những người này đi từ làng này sàng làng khác, cướp bóc, trấn lột và hãm hiếp dân lành.

Bà Maria Miller, 56 tuổi đã đến được sân bay thành phố cùng với cô cháu gái 29 tuổi. Cả hai người cho biết họ đã trải qua một đêm kinh hoàng. Một nhóm người lạ mặt đã xông vào làng nơi họ cư ngụ. Bà Miller và cô cháu gái hy vọng là những người bị đe dọa đến tính mạng nhiều nhất, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, sẽ được ưu tiên trên các chuyến bay cứu trợ nạn nhân bão Haiyan.

Nhưng tại chỗ, dân chúng trong vùng đã trực tiếp chứng kiến những hành vi thô bạo của các nhóm dân quân, của các nhóm nổi dậy từ trên rừng đổ xuống thành phố. Những kẻ này lợi dụng tình hình hỗn loạn sau thiên tai để hôi của. Theo lời các nhân chứng tại chỗ, những thành phần này không chỉ cướp bóc để sống qua ngày. Một đứa nhỏ 13 tuổi bị đâm một cách vô cớ vào chiều hôm qua. Cảnh sát được tăng cường đáng kể trong 24 giờ qua và đã niêm phong một khu phố tại Tacloban, nơi quân nổi dậy đang ẩn trú. Súng vẫn nổ trên đường phố Tacloban ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.