Vào nội dung chính
PHILIPPINES-THIÊN TAI

Philippines : Cứu trợ nạn nhân khó khăn do kình địch Aquino - Marcos

Theo Reuters, 29/12/2013, trong những ngày gần đây Tổng thống Benigno Aquino phải đối mặt với nhiều cáo buộc của Thị trưởng thành phố Tacloban về những mờ ám trong việc cứu trợ nạn nhân bão Haiyan. Theo một số nhà bình luận, sự kình địch giữa chính quyền của Tổng thống Benigno Aquino và gia tộc của góa phụ nhà độc tài Marcos cản trở việc phân phối đồ cứu trợ và tái thiết các vùng bị thiệt hại do cơn bão.

Khu phía nam thành phố Tacloban Philippines vẫn hoang tàn sau trận bão Haiyan (ảnh chụp 22/12/2013)
Khu phía nam thành phố Tacloban Philippines vẫn hoang tàn sau trận bão Haiyan (ảnh chụp 22/12/2013) REUTERS
Quảng cáo

Đáp trả các cáo buộc nói trên, Phủ Tổng thống Philippines bảo đảm đồ cứu trợ đã được trao tận tay những người cần. Còn Bộ trưởng Nội vụ Philippines Mar Roxas cho rằng các tuyên bố của Thị trưởng Tacloban là hoàn toàn không có cơ sở. Thị trưởng thành phố Tacloban, ông Alfred Romualdez, là cháu của người vợ góa của nhà độc tài Ferdinand Marcos. 

Ngay trước cơn bão Haiyan, Tổng thống Benigno Aquino đã phải đối mặt với một vụ bê bối liên quan đến các nghị sĩ, trong đó có một số đồng minh của ông. Các nghị sĩ bị cáo buộc biển thủ nhiều khoản tiền dành cho các dự án của chính quyền tại một số địa phương. Người đứng đầu Nhà nước Philippines tuyên bố chính ông cũng bất bình với các hành động này, nhưng vụ bê bối nói trên khiến công chúng nghi ngờ thực tâm của Tổng thống trong cuộc chiến chống tham nhũng. 

Theo một số chuyên gia, việc chính quyền Philippines đưa vào hoạt động một trang mạng nhằm minh bạch thông tin về việc sử dụng các khoản cứu trợ đã không xóa tan được các ngờ vực về những mờ ám của chính quyền. 

Hiện tại, các nạn nhân nhận được cứu trợ theo hai kênh chính. Thứ nhất là chính quyền địa phương phân phối lại các tài trợ nhận được từ trung ương, thứ hai là qua các tổ chức nhân đạo. Khi được Reuters đặt câu hỏi, một số tổ chức từ thiện cho biết họ cộng tác với chính quyền trong việc này, nhưng đa số không thông qua các cấp chính quyền cơ sở (« barangay » trong tiếng Philippines), để chắc chắn cứu trợ sẽ đến được tận tay người cần. 

Một nhân chứng cho biết : Tại Guidapunan, một « barangay » thuộc thành phố Palo, phía đông của đảo Leyte (nơi có khoảng 1.000 người bị thiệt mạng trong cơn bão), bản thân người phụ nữ 49 tuổi này và gia đình đã phải sống dựa hoàn toàn vào các cứu trợ của nhà thờ và các tổ chức NGO trong 3 tuần lễ, mà không hề được chính phủ giúp đỡ. Theo bà, tình trạng này xuất phát từ sự kình địch giữa Thị trưởng Palo, mẹ của một Bộ trưởng trong chính phủ và một Thống đốc vùng, với người đứng đầu của « barangay » nói trên, một đồng minh của gia tộc Marcos. « Họ thường xuyên cãi nhau. (…), còn chúng tôi thì bị kẹt ở giữa », bà nhận xét. 

Cứu trợ nạn nhân bão Haiyan : 6 tình nguyện viên thiệt mạng

Hôm nay, 29/12/2013, chuyến xe chở những người tình nguyện Thiên chúa giáo hỗ trợ các nạn nhân cơn bão Hayan tại Philippines, trên đường trở về nhà đã gặp tai nạn, khi đâm vào một chiếc xe chở khách. Theo cảnh sát, tổng cộng có 6 người thiệt mạng. 

Báo cáo của cảnh sát Manila cho biết, tai nạn xẩy ra trên đoạn đường cao tốc tại tỉnh miền trung Sorsogon. Bốn thành viên của Calamba Pastor Alliance, một hiệp hội của các hệ phái Tin lành ở miền bắc Philippines, cùng với người lái xe đã tử vong ngay tại chỗ. Người thiệt mạng thứ sáu là tài xế chiếc xe khách. Trong thông báo của cảnh sát không nói rõ, trên xe chở khách có các hành khách vào thời điểm xẩy ra tai nạn hay không. Bốn người bị thương trên chuyến xe cứu trợ nạn nhân bão Hayan đã được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện. 

Theo đài truyền hình địa phương, một số nhân chứng kể lại chiếc xe chở những người tình nguyện Thiên chúa giáo chạy quá nhanh và không nhận ra chiếc xe buýt. 

Ông Jose Distacamento, một nhân viên điều tra, cho biết chiếc xe nói trên đang trên đường trở về Calamba, sau khi đã hoàn thành sứ mạng cứu trợ tại thành phố Tacloban, nơi bị thiệt hại nặng nề nhất do bão Haiyan. 

Siêu bão Haiyan tàn phá miền trung Philippines vào đầu tháng trước, cùng với những đợt sóng khổng lồ, khiến ít nhất 6.155 người thiệt mạng và khoảng 1.700 người mất tích, theo con số chính thức. 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.