Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - THAM NHŨNG

Tài sản cất giấu của các « Hoàng tử đỏ » Trung Quốc

Điều tra của giới báo chí về tài sản của giới lãnh đạo Trung Quốc tẩu tán ở nước ngoài và tình hình căng thẳng tại Ukraina là hai chủ đề quốc tế được các tờ báo chính của Pháp rất quan tâm. Bên cạnh đó, báo chí cũng có các bài về Diễn đàn kinh tế thế giới Davos, khai mạc ngày hôm qua tại Thụy Sĩ, đưa tin về hội nghị Geneve 2 liên quan đến Syria.

Ảnh minh họa (Chụp từ báo Le Monde, 23/01/2014)
Ảnh minh họa (Chụp từ báo Le Monde, 23/01/2014)
Quảng cáo

Hàng tựa : « Tài sản cất giấu của các Hoàng tử đỏ Trung Quốc » được đặt trên nền ảnh chụp một hội nghị của đảng Cộng sản Trung Quốc chiếm nửa trang nhất báo Le Monde. Bên trong, tờ báo dành 4 trang để nói về chủ đề này.

Theo Le Monde, để hiểu được những tiết lộ về các khối tài sản khổng lồ mà nhiều lãnh đạo cao cấp Trung Quốc và người thân của họ cất giấu ở bên ngoài, cần phải quay lại thời điểm tháng Tư năm ngoái. Lúc đó, Le Monde hợp tác với Hiệp hội các nhà báo điều tra (ICIJ) và khoảng ba chục tờ báo lớn quốc tế, đưa ra những thông tin về các thiên đường thuế khóa trên thế giới. Cuộc điều tra, được đặt tên là « Offshore Leaks », dựa trên việc rò rỉ 2,5 triệu tài liệu đến từ hai nơi chuyên cung cấp dịch vụ tài chính offshore, Portcullis TrustNet, đặt tại Singapore và Commonwealth Trust Limited, đặt tại quần đảo Vierges của Anh.

Từ đó, nhiều thông tin được tiết lộ liên quan đến một số quan chức và giới ngân hàng Pháp, tài sản của những nhân vật thân cận điện Kremlin. Tuy nhiên, phần thông tin liên quan đến tài sản của những người thân trong giới lãnh đạo cao cấp Trung Quốc chưa thể công bố, vì chưa được điều tra, nhận dạng, kiểm chứng. Công việc này cần có thêm thời gian, với sự tham gia của nhiều nhà báo, kể cả một số nhà báo Trung Quốc chấp nhận hiểm nguy.

Có thể nói, kết quả điều tra gây nghẹt thở, liên quan đến người thân của giới lãnh đạo cấp cao Trung Quốc thuộc nhiều thế hệ : Thế hệ Mao có Đặng Tiểu Bình, Vương Chấn, Bành Chân, thế hệ kế tiếp có Hồ Cẩm Đào, Ôn Gia Bảo, Lý Bằng và cả thế hệ hiện nay là ông Tập Cận Bình.

Tổng cộng có gần 22 000 công ty đặt ở thiên đường thuế khóa, nhưng có địa chỉ tại Trung Hoa lục địa hoặc Hồng Kông và hầu như thuộc mọi lĩnh vực, như dầu lửa, năng lượng tái tạo, khai thác mỏ, buôn bán vũ khí.

Trong bài « Trung Quốc : Những tiết lộ về tiền bạc cất giấu của các Hoàng tử đỏ », báo Le Monde, nêu ra nhiều trường hợp, ví dụ ông Đặng Gia Quý (Deng Jiagui), anh rể Chủ tịch Tập Cận Bình, triệu phú, đầu tư kinh doanh bất động sản và kim loại hiếm. Ông này chiếm giữ 50% số vốn một công ty đặt tại quần đảo Vierges. Điều đáng nói là khi lên cầm quyền, Tổng Bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình tiến hành một chiến dịch chống tham nhũng, nhưng đồng thời thẳng tay trấn áp phong trào công dân đòi giới lãnh đạo minh bạch hóa tài sản.

Báo Le Monde nhấn mạnh, kết quả cuộc điều tra của các nhà báo không chỉ làm rõ khối tài sản kếch sù của giới lãnh đạo Trung Quốc, mà còn cho thấy một sự giả dối : Các cán bộ của đảng Cộng sản một mặt biểu thị các ý tưởng bình dân, vì dân, mặt khác, họ nhắm mắt làm ngơ, để cho người thân sử dụng quyền lực hoặc ảnh hưởng của họ để làm giầu, coi thường đạo lý và cả luật pháp.

Tình trạng tham những, lạm dụng quyền lực để làm giàu lan tràn đến mức, một luật sư Mỹ, làm việc tại Trung Quốc mỉa mai : « Làm lãnh đạo đảng Cộng sản có ích lợi gì nếu như không phải là để bòn rút một hoặc hai tỷ cho gia đình ? ».

Trang bốn báo Le Monde vẽ lại sơ đồ các tài khoản đặt ở thiên đường thuế khóa của con cái, người thân nhiều lãnh đạo Trung Quốc : Con rể ông Đặng Tiểu Bình có hai tài khoản ở quần đảo Cook, hai người con trai và cô cháu nội ông Vương Chấn có tài khoản ở quần đảoVierges. Cũng ở quần đảo này, con ông Bành Chân có tới 5 tài khoản, người thân của ông Hồ Cẩm Đào có 3 tài khoản v.v.

Cùng về chủ đề này, báo Liberation cho biết « Tiền bạc cất giấu của giới lãnh đạo bị phơi ra ánh sáng, Trung Quốc phong tỏa internet ». Theo tờ báo, thực ra, việc lập một công ty ở thiên đường thuế khóa không thể coi là một hành động tham nhũng và không bị pháp luật trừng phạt. Thế nhưng, « có tật giật mình », ngay từ hôm qua, tại Trung Quốc, chính quyền đã vội vã ngăn chặn mọi truy cập vào website của các tờ báo đã hợp tác với ICIJ trong cuộc điều tra này.

Còn Les Echos cho biết « Bắc Kinh co cụm căng thẳng trước các cáo buộc tham nhũng ở tầng lớp cao cấp ». Sự lo ngại của chính quyền không chỉ thể hiện qua việc ngăn chặn truy cập vào các website của những tờ báo đăng tải các tiết lộ, mà còn thể hiện qua vụ xét xử luật sư chống tham nhũng Hứa Chí Vĩnh, ngày hôm qua.

Về chiến dịch chống tham nhũng mà Chủ tịch Tập Cận Bình khởi xướng với tuyên bố đập chết cả ruồi lẫn hổ, báo Les Echos cho rằng khó có thể đánh giá được kết quả từ hơn một năm qua, nhưng cho đến nay, « Ruồi muỗi thì bị đập chết, còn những con hổ của chế độ thì vẫn ẩn náu an toàn ».

Cũng về chủ đề này, báo La Croix đánh giá rằng « Trung Quốc đứng đầu trong việc sử dụng thiên đường thuế khóa ». Trong giai đoạn từ 2002 đến 2011, tổng số tiền được tẩu tán ra nước ngoài ước tính lên tới 1000 tỷ đô la.

Báo Cộng sản L’Humanité nhận định là « Bắc Kinh bị rung chuyển do các vụ bê bối thuế khóa » và nhận định rằng vấn đề tài sản của các « Hoàng tử đỏ » đã gây bất bình trong công luận Trung Quốc.

Khủng hoảng Ukraina

Chủ đề thời sự quốc tế khác được nhiều tờ báo Pháp chú ý là tình hình tại Ukraina. Trang nhất Liberation chạy tựa : « Ukraina, những người chết cho Châu Âu ». Ngày hôm qua, các vụ đụng độ quyết liệt giữa cảnh sát và những người biểu tình ủng hộ Châu Âu đã làm 5 người thiệt mạng. Tờ báo tố cáo tại « Ukraina, chính quyền lựa chọn tấn công ».

Trong bài xã luận « Những chiếc mặt nạ », Liberation cảnh báo, cuộc cách mạng tại Ukraina với mục đích đưa nước này hội nhập vào Châu Âu đã chuyển sang một hướng mới nguy hiểm, với việc có 5 người biểu tình bị thiệt mạng. Phe đối lập tố cáo chính quyền sử dụng các biện pháp mạnh để đe dọa hàng chục ngàn người Ukraina, từ nhiều tháng qua, đã liên tục biểu tình ở thủ đô Kiev.

Tổng thống Ianoukovitch, với sự ủng hộ của đồng nhiệm Nga Vladimir Putin đã thẳng tay trấn áp những người đối lập, hành hung các nhà báo dám chỉ trích chính phủ, ban hành các đạo luật bóp chết các quyền tự do, thậm chí còn cấm cả người biểu tình đeo mặt nạ, khẩu trang…

Đối với Liberation, Tổng thống Ukraina đang hành xử theo kiểu côn đồ để thiết lập một nền độc tài ở Đông Âu, làm người ta nhớ lại những năm tháng đen tối của những « nền dân chủ nhân dân ». Đã đến lúc các nước Châu Âu phải có phản ứng mạnh mẽ trước hành động trấn áp phũ phàng, nhắm vào những người biểu tình đòi hỏi những giá trị mà Châu Âu tôn thờ và bảo vệ.

Châu Âu không chỉ lên án rõ ràng ông Ianoukovitch, một kẻ chuyên chế tham nhũng, mà cần phải tố cáo cả Putin, người đang tìm mọi cách thiết lập một vành đai các nước chư hầu xung quanh Liên bang Nga.

Cộng đồng quốc tế đã làm ngơ trước hồ sơ Syria, để cho ông Putin thao túng, giờ đã đến lúc phải vận động mạnh mẽ vì các quyền tự do tại Ukraina.

Cũng trong hồ sơ Ukraina, Le Figaro có bài : « Tại Kiev, đối đầu dẫn đến đổ máu ». Sau các vụ đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình chống chính phủ đã làm 5 người thiệt mạng, phe đối lập đe dọa chuyển sang tấn công ngày hôm nay, nếu Tổng thống Viktor Ianoukovitch không nhượng bộ.

Trong khi đó, báo La Croix tố cáo : « Chính quyền Ukraina gia tăng chính sách cứng rắn đối với những người biểu tình ». Tình trạng bạo lực đã khiến Châu Âu lo ngại. Theo Ngoại trưởng Ba Lan : Rõ ràng là Ukraina đang xa rời Liên Hiệp Châu Âu và không có gì cho thấy là nước này sẽ quay trở lại.

Năm Ngọ - Hỏa và Mộc

Để thay đổi không khí, trong phần kết thúc điểm báo, xin giới thiệu mục « Câu chuyện mỗi ngày » trên phụ trang kinh tế Le Figaro, với chủ đề « Năm Ngọ tốt cho tài chính, dệt may và truyền thông ».

Các nhà phong thủy khẳng định các thị trường tài chính sẽ khởi sắc mạnh mẽ trong năm Ngọ, bắt đầu từ 31/01. Theo cuốn « Phong Thủy Chỉ số 2014 », được công bố tại Hồng Kông, thì 12 tháng âm lịch sắp tới mang đậm yếu tố hỏa, tức lửa, giúp hâm nóng các thị trường. Do vậy, tất cả những gì có yếu tố mộc sẽ hấp thụ năng lượng và như vậy sẽ phồn thịnh. Cứ theo hướng này, các loại đồn điền, rừng, sản phẩm nông nghiệp sẽ được các nhà đầu tư Trung Quốc rất chú ý trong năm Ngọ, giá cả các sản phẩm này sẽ tăng.

Kinh doanh các sản phẩm thủ công cũng sẽ phát đạt, đặc biệt là các đồ chơi bằng gỗ.

Trong lô gích này, ngành vải sợi cũng phát triển nhờ quần áo làm bằng các sợi thực vật. Bên cạnh đó, các thầy phong thủy còn phán là lĩnh vực truyền thông cũng sẽ tốt trong năm tới. Điều này làm cho giới nhà báo phấn khởi và hy vọng, cho dù hơi khó tìm ra mối liên hệ giữa truyền thông và yếu tố mộc.

Nhìn chung, theo các nhà phân tích của công ty môi giới CLSA, thì Trung Quốc sẽ tận dụng các năng lượng mới của năm Ngọ để thúc đẩy nền kinh tế. Liên quan đến nước Pháp, các nhà phân tích bó tay, thú nhận rằng « khó mà xác định được điều gì khả tín trong giai đoạn rối ren hiện nay ».

Theo Le Figaro, mặc dù huớng tới tính hiện đại, người dân Trung Quốc ngày nay vẫn tin tưởng vào tín ngưỡng truyền thống, theo đó, cuộc sống hàng ngày của chúng ta bị chi phối bởi 5 yếu tố - ngũ hành : Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, mỗi yếu tố này với các năng lượng ít nhiều tích cực, tác động đến các chu kỳ trong âm lịch. Xin nói thêm là các tín ngưỡng này cũng ảnh hưởng đến cả thị trường chứng khoán.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.