Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC

Một nhà dân chủ Trung Quốc « tự chết » trong viện công tố

Sau khi trốn khỏi « nhà tù đen » của chính quyền địa phương huyện Khúc Phụ (quê hương của Khổng Tử), ông Tiết Phúc Thuận, cha của nhà tranh đấu cho dân chủ Tiết Minh Khải chạy sang cơ quan công tố xin bảo vệ. Hai hôm sau, nạn nhân qua đời mà theo cảnh sát thì do nhảy từ lầu 4 tự tử.

Những người dân oan trước cổng một cơ quan côgn quyền tại Bắc Kinh
Những người dân oan trước cổng một cơ quan côgn quyền tại Bắc Kinh DR
Quảng cáo

Asia News trong bản tin ngày 05/02/2014 cho biết ông Tiết Phúc Thuận, một nhà hoạt động nhân quyền tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã « tự tử chết » theo như báo cáo của cảnh sát huyện Khúc Phụ.

Cảnh sát địa phương tìm cách che dấu vụ việc này nhưng vợ của nạn nhân và con trai là Tiết Minh Khải muốn làm sáng tỏ sự thật. Được các tổ chức xã hội như Nhân Quyền tại Trung Quốc (Human Ritghs in China) và Tổ chức Công dân mới yểm trợ, Tiết Minh Khải, thành viên đảng Dân chủ và mẹ công bố một bức thư ngỏ tố cáo « vòng xoáy bạo lực » trấn áp nhân quyền.

Vào ngày 23/01/2014, cảnh sát huyện Khúc Phụ bắt hai vợ chồng Tiết Phúc Thuận và Vương Thư Thanh, đem về giam tại « nhà tù đen », loại nhà giam không có tên trong danh sách chính thức, để gấy sức ép buộc Tiết Minh Khải ra trình diện. Hai vợ chồng bị tra tấn đến ngày 29/01 thì trốn được.

Để tránh thành phần « côn đồ »« nhà tù đen » truy nã, hai vợ chồng chạy vào cơ quan của viện Công tố huyện Khúc Phụ xin bảo vệ. Tuy nhiên, cả hai bị công an bắt và tách đôi. Bà Vương Thư Thanh bị đưa về một « nhà khách » của chính quyền. Hai ngày sau, công an đến báo tin chồng bà nhảy lầu tự tử chết.

Từ « nhà khách » của chính quyền, bà đã thành công gọi điện thoại cho một người bạn để thuật lại hoàn cảnh của mình và hành vi của công an : hỏa thiêu xác nạn nhân để phi tang tội ác. Còn Tiết Minh Khải thì xem cái chết của cha tương tự như một vụ hành quyết.

Vì chưa rõ là công an có hỏa thiêu xác của Tiết Phúc Thuận hay chưa, mẹ con Tiết Minh Khải đòi bác sĩ pháp y độc lập, ngoài tỉnh Sơn Đông, giảo nghiệm tử thi của cha và chồng.

Nhóm Công dân mới của luật gia Hứa Chí Vĩnh nhận định vụ sát nhân này không phải là trường hợp đầu tiên và lẽ loi tại Trung Quốc mà chính là hệ quả của chính sách « duy trì ổn định xã hội » dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tập Cận Bình, qua các cơ quan quyền lực là luật pháp phức tạp.

Theo giới dân chủ Trung Quốc, vụ án người bị câu lưu « tự tử trong đồn công an » sẽ còn tái diễn. Con trai của Tiết Phúc Thuận, thanh niên Tiết Minh Khải 24 tuổi, thành viên đảng dân Chủ Trung Quốc bị ở tù hai lần với tội danh « xúi giục lật đổ chính phủ » tổng cộng 4 năm từ năm 2010 đến tháng 9/2013 thì mãn án.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.