Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC

Một nhà hoạt động nhân quyền chết do bệnh nặng khi bị giam giữ

Theo AFP, một nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng của Trung Quốc hôm qua đã qua đời sau khi lâm bệnh nặng và không được điều trị trong tù.

Bà Tào Thuận Lợi, nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng tại Trung Quốc.
Bà Tào Thuận Lợi, nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng tại Trung Quốc. REUTERS/Pablo M.Diez/ABC Spanish Daily Newspaper/Handout via Reu
Quảng cáo

Nhà hoạt động vừa qua đời là bà Tào Thuận Lợi, 52 tuổi, bị bắt hồi tháng 9 năm ngoái khi chuẩn bị lên đường đi Genève để tham gia vào một chương trình đào tạo về quyền con người. Bà bị bắt giam vì cáo buộc gây rối trật tự công cộng.Trước đó bà đã có hành động ngồi lì tuyệt thực trước Bộ Ngoại giao tại Bắc Kinh đòi để người dân Trung Quốc được tham gia soạn thảo báo cáo nhân quyền quốc gia trước khi đem ra điều trần tại Liên Hiệp Quốc.

Người thân của nhà hoạt động nhân quyền này cho biết tình trạng sức khỏe của bà trở nên xấu đi rõ rệt từ khi bị giam giữ ở Bắc Kinh. Bà Tào đổ bệnh nặng từ tháng 11 năm ngoái nhưng đã không được điều trị y tế cho đến khi kiệt sức, bất tỉnh bà mới được đưa đến bệnh viện thì đã quá muộn. Em trai của bà Tào cho AFP biết là “Công an phải chịu trách nhiệm” trước cái chết của bà.

Cái chết của bà Tào Thuận Lợi có thể gây nên phẫn nộ của giới hoạt động nhân quyền tại Hoa Lục cũng như sự chỉ trích mạnh mẽ của các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế. Cơ quan theo dõi nhân quyền Liên Hiệp Quốc hôm qua đã yêu cầu Trung Quốc phải xem xét lại toàn bộ quá trình giam giữ bà Tào.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.