Vào nội dung chính
HÀN QUỐC

Hàn Quốc bắt thuyền trưởng Sewol. Đội cấp cứu vào khoan phà bị đắm

Vụ phà Sewol bị chìm hôm thứ tư 16/04/2014 tiếp tục gây thương đau cho người dân Hàn Quốc. Đa số nạn nhân là học sinh trung học đi thăm đảo Jeju. Thông tin cuối cùng cho biết 174 người được cứu, 29 người tử vong và 273 người mất tích. Sáng nay, sau ba ngày vật lộn với sóng to gió lơn, một toán người nhái trong số 500 cứu hộ viên đã tiến được vào bên trong khoan tàu và thấy nhiều thi hài. Thuyền trưởng Lee Joon Seok, 69 tuổi, bị bắt.

Lực lượng cứu hộ dùng phao khổng lồ để ngăn không cho phà chìm sâu - REUTERS /Issei Kato
Lực lượng cứu hộ dùng phao khổng lồ để ngăn không cho phà chìm sâu - REUTERS /Issei Kato
Quảng cáo

Từ Seoul, thông tín viên Frédéric Ojardias tường thuật :

Các toán người nhái cố gắng xâm nhập vào bên trong xác chiếc phà Sewol lâm nạn. Sáng nay 19/04, một thợ lặn cho biết, qua cửa kính, ông thấy ba xác người trôi nổi bên trong. Để ngăn không cho chiếc phà chìm sâu xuống đáy biển, lực lượng cứu hộ sử dụng ba chiếc phao khổng lồ.

Sáng nay, thân nhân các hành khách mất tích được lấy mẫu ADN để sau này nhận dạng con em của mình một khi thi hài được vớt lên.

Thuyền trưởng Lee Joon Seok đã bị bắt trong đêm thứ sáu. Ông bị chỉ trích là không làm tròn bổn phận của người thuyền trưởng và đã bỏ tàu khi lâm nạn. Vào lúc tai nạn xảy ra, thuyền trưởng không có mặt ở buồng lái. Nạn nhân sống sót trách thuyền trưởng Lee Joon Seok không ra lệnh di tản trẻ con, không điều phối tổ chức cấp cứu mà còn bỏ tàu cứu lấy thân trước mọi người.

Mặc một chiếc áo có mũ trùm đầu, mặt cúi gầm, hai tay bị còng, thuyền trưởng trả lời vắn tắt một số câu hỏi của báo chí : Ông có ra lệnh di tản hay không ? Có. Không phải tôi vắng mặt. Tôi chỉ thị rõ ràng hướng đi tới cho các cộng sự viên trước khi về phòng. Thuyền trưởng thú nhận là ông cảm thấy « xấu hổ » và xin lỗi tất cả gia đình các nạn nhân.

Thảm nạn này là một vết thương lớn của Hàn Quốc. Tối hôm qua, Phó hiệu trưởng trường trung học tổ chức cho học sinh dã ngoại, đã tự tử. Tuy may mắn thoát nạn nhưng vị giáo chức này không chịu đựng được lương tâm cắn rứt, khi nhìn lại sau lưng còn hàng trăm học sinh bị kẹt lại.

Truyền thông Hàn Quốc liên tục phát lại những lời nhắn tin qua điện thoại di động mà các trẻ học sinh gửi cho cha mẹ lúc lâm nguy. Sáng nay, một đoạn video bi thảm được chiếu trên truyền hình ghi lại hình ảnh một đoàn học sinh mặc áo phao cấp cứu ngồi ngoan ngoãn chờ di tản trong khi chiếc phà đã nghiêng hẳn. Tất cả các em đều không thoát ra được.

Mọi sinh hoạt văn hóa, giải trí đều bị đình hoãn trên toàn quốc và trên truyền hình. Người dân sống theo nhịp thông tin xấu đến từ vùng biển xảy ra tại nạn.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.