Dân Miến Điện tiễn đưa lần cuối nhà dân chủ Win Tin
Theo AFP, hôm nay 23/4/2014, hàng trăm người đã tập hợp trong thành phố Rangoon để viếng lần cuối ông Win Tin, người anh hùng của cuộc đấu tranh vì dân chủ tại Miến Điện, vừa qua đời ở tuổi 84 hôm 21/04 vừa qua. Lễ tang diễn ra trọng thể tại một nhà thờ ở Rangoon có sự tham gia của đông đảo các nhà hoạt động chính trị xã hội ở Miến Điện.
Đăng ngày: Sửa đổi ngày:
Bị ngồi tù 19 năm, ông Win Tin là tù nhân chính trị có thời bị giam giữ lâu nhất Miến Điện. Ra khỏi nhà giam nhưng ông vẫn thường xuyên mặc bộ đồ tù màu xanh, một hình ảnh như để nhớ đến những tù nhân lương tâm vẫn còn đang bị giam giữ.
Cùng với nhà dân chủ Aung San Suu Kyi, ông Win Tin là một trong số nhà sáng lập Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ Miến Điện năm 1988, giữa vào lúc xảy ra vụ chính quyền đàn áp đẫm máu cuộc nổi dậy của người dân.
Ngay sau đó một năm, ông Win Tin bị bắt giam và ngồi tù cho đến tận tháng 9 năm 2008. Ra khỏi nhà giam, cựu nhà báo này vẫn tiếp tục theo đuổi cuộc đấu tranh vì dân chủ cho đất nước Miến Điện.
Ngay sau khi có tin ông Win Tin qua đời tại bệnh viện hôm 21/04 vì tuổi cao, sức yếu, rất đông các nhà đấu tranh dân chủ, bảo vệ nhân quyền ở trong nước cũng như quốc tế đều lên tiếng ca ngợi ông như một con người can đảm, sẵn sàng chịu mọi thử thách để đấu tranh vì một nước Miến Điện dân chủ và tôn trọng nhân quyền.
Cuộc đấu tranh của ông đến đang tiếp tục có những ảnh hưởng tích cực đến tiến trình dân chủ hoá và cải cách đất nước. Lễ an táng ông Win Tin diễn ra cùng ngày hôm nay 03/04/2014 tại một nghĩa trang ở ngoại ô Rangoon.
Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí
Đăng ký