Vào nội dung chính
PAKISTAN - XÃ HỘI

Phụ nữ Pakistan bị người thân ném đá chết : 4 người bị bắt

Một vụ thảm sát gây bất bình trong công luận Pakistan. Ba ngày sau khi Farzana Parveen, một phụ nữ 25 tuổi, mang thai ba tháng, bị hơn 30 người trong gia tộc chống hôn nhân, ném đá chết, 4 trong số người tham gia tội ác bị bắt. Người chồng của nạn nhân khai là đã giết người vợ trước để tái hôn.

Biểu tình tại Islamabad, Pakistan, ngày 29/05/2014, phản đối vụ ném đá giết Farzana Iqbal
Biểu tình tại Islamabad, Pakistan, ngày 29/05/2014, phản đối vụ ném đá giết Farzana Iqbal REUTERS/Faisal Mahmood
Quảng cáo

Thứ ba, 27/05, Farzana Parveen, 25 tuổi, có thai ba tháng đã bị bị hơn 30 người trong gia tộc ném đá giết chết ngay trước tòa án Lahore, thành phố Pakistan với 10 triệu dân. Cảnh sát có mặt tại hiện trường không can thiệp. Sau đó chỉ có người cha của nạn nhân bị bắt.

Tội của người phụ nữ này là kết hôn với một nông dân mà không được sự ưng thuận của gia đình.

Vụ án mạng cũng như sự thụ động của cảnh sát đã gây ra một làn sóng phẫn nộ tại Pakistan nơi mà một số tập tục hủ lậu vẫn còn đè nặng lên sinh hoạt xã hội bất chấp đạo luật cấm hôn nhân cưỡng bách ban hành năm 2000. Hàng chục ngàn người biểu tình đòi chính phủ phải có phản ứng.

Để trấn an công luận, đích thân Thủ tướng Nawaz Sharif ra lệnh cho chính quyền Lahore phải truy bắt thủ phạm. Theo AFP, hôm nay 4 người trong họ gồm anh em bà con và chú bác bị bắt. Bộ trưởng Tư pháp Pakistan cho biết vụ án này sẽ được xét xử theo thủ tục khẩn cấp và trong khuôn khổ đạo luật chống khủng bố.

Vụ án này vừa có biến chuyển bất ngờ. Theo AFP, người nông dân chồng của Farzana Parveen khai là ông đã có một đời vợ và đã bóp cổ giết người này để cưới Farzana Parveen.

Tại sao kẻ sát nhân tân Mohamed Iqbal không bị trừng trị? Theo lời khai thì người đàn ông 45 tuổi này đã « nộp tiền phạt » theo một đạo luật gây tranh cãi tại Pakistan: Cho phép kẻ sát nhân đóng tiền bồi thường cho gia đình nạn nhân để thoát cán cân công lý.

Sau khi được tự do, Mohamed thuyết phục Farzana Parveen chấp thuận làm vợ. Nhưng gia đình của cô gái chống đối, không phải vì Mohamed giết vợ mà vì của hồi môn không đủ. Cho nên cuối cùng cả gia đình giết cho cô gái trẻ để gọi là « bảo toàn danh dự ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.