Vào nội dung chính
MALAYSIA - UKRAINA

MH17 : Phe ly khai trao hộp đen cho Malaysia

Tại Ukraina, tối qua 21/7/2014, chuyến tàu chở 282 thi thể trên tổng số 298 nạn nhân của chuyến bay MH17 của công ty Malaysia Airlines đã rời thành phố Torez. Đoàn tàu gồm 5 toa lạnh sẽ tới Kharkov, thành phố nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền Kiev, để tiến hành việc xác định nạn nhân trước khi thi hài được trao lại cho thân nhân của họ.

Phe nổi dậy thân Nga trao trả hộp đen chuyến bay MH 17 cho các chuyên gia Malaysia 22/07/2014 - REUTERS /Maxim Zmeyev
Phe nổi dậy thân Nga trao trả hộp đen chuyến bay MH 17 cho các chuyên gia Malaysia 22/07/2014 - REUTERS /Maxim Zmeyev
Quảng cáo

Muộn hơn trong đêm qua, phe ly khai thân Nga đã bất ngờ trao trả hai chiếc hộp đen của chuyến bay MH 17 cho các chuyên gia Malaysia tới điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Damien Simonart, đặc phái viên của RFI tại Donetsk tóm lược : 

Được dự kiến vào lúc 21 giờ nhưng cuộc họp báo đã bắt đầu chậm bốn giờ. Alexandre Borodai, Thủ tướng của nước Cộng hoà nhân dân Donetsk tự phong, trước tiên bày tỏ lời chia buồn với bốn chuyên gia Malaysia sau đó ông ta cho đưa đến một chiếc túi lớn màu trắng. Một lính của phe ly khai thân Nga rút ra hai chiếc hộp đen, dưới ánh mắt hài lòng của trưởng phái đoàn Malaysia.

Ông nói : « Tôi thấy các hộp đen vẫn còn nguyên chỉ có một vài hư hại nhỏ. Chúng tôi không đến đây để trách móc nhau. Chúng tôi đến để lấy các hộp đen và để xác định các thi thể».

Đêm qua, đoàn tàu chở 282 thi thể hành khách trên chuyến bay MH 17 đã rời nhà ga thành phố Torez qua Donetsk để tới điểm đến cuối cùng cùng là thành phố Kharkov, nằm cách đó 250 km.

Các chuyên gia Malaysia dự kiến sẽ áp tải theo tàu rồi sau đó trở lại hiện trường máy bay lâm nạn, nơi mà ông Alexandre Borodai cam đoan bảo đảm an toàn cho họ.

Lãnh đạo phe nổi dậy khẳng định : « Để bảo đảm những điều kiện làm việc tốt nhất có thể cho các chuyên gia quốc tế, chúng tôi sẽ ra lệnh ngừng bắng trong phạm vi bán kính 10 km xung quanh vị trí tai nạn ».

Trong lúc Kiev mở cuộc tấn công vào vào khu vực nhà ga Donetsk hôm qua, các cuộc giao tranh trong vùng vẫn tiếp diễn. Một chốt kiểm soát của quân đội có thể đã trở thành mục tiêu của một vụ tấn công tự sát trong đêm qua, rạng sáng hôm nay.

Cho dù lệnh ngừng bắn thực thi ở hiện trường thảm hoạ, thì đây cũng chỉ như là một ốc đảo yên bình nằm giữa một vùng máu lửa rộng lớn. 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.