Vào nội dung chính
PAKISTAN

Pakistan : Bạo lực bùng phát giữa người biểu tình và cảnh sát

Đêm hôm qua 30/08/2014, rạng sáng nay, thủ đô Islamabad trở thành trường đấu giữa hàng nghìn người biểu tình, cắm trại từ hai tuần nay bên lề Quốc hội, và các lực lượng an ninh. Bạo lực khiến ít nhất ba người chết và khoảng 400 người bị thương. Để vãn hồi trật tự, cảnh sát đã dùng hơi cay và đạn cao su bắn vào người biểu tình.

Cảnh sát Pakistan sử dụng hơi cay và đạn cao su để kháng cự đoàn người biểu tình. Ảnh chụp ngày 30/08/2014.
Cảnh sát Pakistan sử dụng hơi cay và đạn cao su để kháng cự đoàn người biểu tình. Ảnh chụp ngày 30/08/2014. REUTERS/Faisal Mahmood
Quảng cáo

Thông tín viên của RFI tại Islamabad Joel Bronner tường trình:

« Trước bình minh, các đường phố Islamabad còn tràn ngập khói lựu đạn cay. Trong đêm, hàng nghìn người biểu tình chống Thủ tướng Nawaz Sharif tập hợp bao vây xung quanh « vùng đỏ », tức khu phố tập hợp các cơ quan đầu não của Nhà nước Pakistan, như Quốc hội, và nơi ở của Thủ tướng. Những người biểu tình yêu cầu Thủ tướng từ chức, bởi đối với họ, Thủ tướng Nawaz Sharif sở dĩ nắm được quyền lực là nhờ gian lận phiếu trong cuộc bầu cử cách nay hơn một năm.

Từ hai tuần nay, hàng nghìn người đã xâm chiếm khu vực vành đai khu phố đầu não này, để yêu cầu Thủ tướng ra đi. Đứng đầu cuộc phản kháng quy mô lớn là chính trị gia Imran Khan, cựu vận động viên cricket và thủ lĩnh tôn giáo Tahir ul-Qadri, công dân Canada gốc Pakistan, người sáng lập Phong trào của Nhân dân Pakistan (Pakistan Awami Tehreek). Hai nhà lãnh đạo kêu gọi những người ủng hộ tiến sát tới dinh Thủ tướng, khiến không khí căng thẳng dâng lên một nấc, đụng độ với cảnh sát thỉnh thoảng lại bùng lên ».

Theo AFP, khoảng 25.000 người đã tham gia vào cuộc tuần hành. Một số người đã lái một cần cẩu và di chuyển nhiều contener khổng lồ ngăn lối vào dinh Thủ tướng, cách không xa khu các sứ quán. Trước sức ép của dòng người biểu tình, lần đầu tiên kể từ khi phong trào khởi sự, cảnh sát Pakistan đã sử dụng hơi cay và đạn cao su để kháng cự lại. Người biểu tình cũng tấn công trụ sở của Geo, một kênh truyền hình tư nhân, được coi là đứng về phía chính phủ trong cuộc xung đột này.

Theo các nguồn tin từ bệnh viện, tính đến nay, bạo lực khiến ít nhất 3 người chết và hơn 400 người bị thương, trong đó có gần 80 cảnh sát, khoảng 60 phụ nữ và 5 trẻ nhỏ.

Giới quân sự là lực lượng chi phối quyền lực Nhà nước tại Pakistan kể từ khi quốc gia thành lập năm 1947. Nhiều nhà quan sát cho rằng, cuộc phản kháng do hai nhà đối lập Khan và Quadri lãnh đạo, bị giới quân sự điều khiển, với mục tiêu làm suy yếu chính phủ, nhằm dễ dàng thao túng chính quyền, thậm chí gây nên hỗn loạn, để quân đội có cơ hội can thiệp. 

Trước tình hình bế tắc hiện nay, trong tuần qua, quân đội đã đứng ra như trọng tài, nhưng việc môi giới rõ ràng đã không đạt kết quả.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.