Vào nội dung chính
Tạp chí văn hóa

Phóng sự về các tủ kính trưng bày Noel tại Paris

Đăng ngày:

Thành phố New York nổi tiếng với cửa hàng Macy’s. Thủ đô Paris lừng danh với Galaries Lafayette. Nằm trên đại lộ Haussmann, cửa hiệu này rộng khoảng 14 ngàn thước vuông, và được trang hoàng lộng lẫy từ nhiều tuần lễ trước Noel để chuẩn bị cho mùa kinh doanh mua sắm.

Gấu bông bơi lặn, ca hát theo tiếng nhạc của nhóm Abba
Gấu bông bơi lặn, ca hát theo tiếng nhạc của nhóm Abba
Quảng cáo

Đặt chân đến đây, người ta cứ ngỡ như mình đi lạc vào thế giới trẻ thơ. Du khách nước ngoài hay người dân thủ đô, các bầy con nít cũng như cha mẹ, người lớn, trầm trồ khen ngợi các tủ kính Noel rực rỡ ánh đèn, chan hòa màu sắc. Mỗi tủ kính chọn một gam màu chủ đạo. Ở bên trong là những thế giới thu nhỏ : nào là đồ chơi hay búp bê, nào là con rối hay gấu bông.

Tất cả đều cử động linh hoạt, đàn hát nhảy múa theo tiếng nhạc như thể người thật. Một trong những tủ kính đẹp nhất là hoạt cảnh làm với hàng chục chú gấu con màu trắng, tay cầm một chiếc ô dù, bay lượn ở trên không rồi từ từ nhào xuống, y như là trong bộ phim ca nhạc Mary Poppins. Cả tủ kính được rọi sáng ánh đèn, từ màu xanh dương nhàn nhạt như tranh thủy mạc, dần dần chuyển sang màu xanh phấn như thể pha thêm sữa, để rồi kết thúc với màu xanh đậm ửng chút sắc tím hồng.

03:06

Vũ Hoàng

Bạn Vũ Hoàng, sinh viên du học tại Paris lần đầu tiên được dịp xem các tủ kính Noel sau hai năm sống trên đất Pháp. Trời Paris năm nay trở lạnh sớm, mới đầu đông mà tuyết đã đổ  thật đầy, nhưng chính cái lạnh buốt ấy lại càng làm cho Paris thêm nhiều không khí Noel.

Trong số những người Pháp sống ở tỉnh lên thăm Paris vào mùa này, có anh Romain. Cùng với vợ, Romain đã nhiều lần đi mua sắm ở thủ đô Pháp nhưng đây là lần đầu tiên anh chứng kiến tận mắt các tủ kính Noel trên đại lộ Haussmann. Anh cho biết cảm nhận của mình.

"Các tủ kính trưng bày thật là lộng lẫy, rực rỡ màu sắc. Từ lâu, các cửa hiệu lớn trên đại lộ Haussmann đã có truyền thống trang trí những tủ kính như vậy vào mùa Giáng Sinh, nhưng đây là lần đầu tiên, tôi mới được dịp chiêm ngưỡng tận mắt. Theo tôi, các tủ kính trưng bày với chủ đề Noel đã trở thành một nét gì đó rất quen thuộc với người Pháp nói chung, người dân Paris nói riêng. Cách dàn dựng sắp đặt ở đây hết sức công phu và đầy tính nghệ thuật. Tôi không ngờ là người ta có thể dựng lên những hoạt cảnh sinh động và linh hoạt như vậy. Người lớn như tôi còn thích, huống chi là con nít. Tôi nghĩ đây là một nét văn hóa đáng được duy trì."

Quả thật trong mắt của nhiều người Pháp, đi xem các tủ kính Noel trên đại lộ Haussmann đã trở thành một truyền thống, hay ít ra đó là một sinh hoạt không thể thiếu vào mùa Giáng Sinh. Anh Thomas là một thanh niên sinh trưởng ở thủ đô Paris. Dù có bận rộn cách mấy, anh vẫn dành một chút thời gian để ghé xem cách trưng bày tại các cửa hiệu lớn.

"Hầu như mọi năm, tôi cũng đều ghé qua đây để xem cách trang trí các tủ kính Giáng Sinh. Nó gợi lại cho tôi nhiều kỷ niệm tuổi thơ, vì lần đầu tiên đến đây, tôi chỉ mới có 8 tuổi. Từ đó trở đi, cứ mỗi độ Noel về, tôi vẫn trở lại nơi này như thể đây là một cuộc hành hương. Thời còn nhỏ, điều mà tôi thích nhất vẫn là vừa được đi xem các đồ chơi, hoạt cảnh búp bê con rối, vừa được bố mẹ cho ăn hạt dẻ nướng. Nay tôi đã lập gia đình và có con, nên tôi vẫn đưa cháu đến xem các tủ kính trưng bày. Cho dù không có mua sắm, hai bố con vẫn đến đây, đi xem tủ kính và các gian hàng đồ chơi, rồi ghé lên tầng trên cửa hàng lớn để uống một tách chocolat thật nóng. Tôi tránh đi vào dịp cuối tuần, vì khách đi mua hàng đến đây thật là đông không thể tưởng. Không khí ở đây rất náo nhiệt, nhưng mua sắm cuối tuần cũng rất là mệt.

Chính tại cửa hàng Lafayette Gourmet, nơi bày bán những thức ăn và đặc sản đắt tiền, mà chúng tôi đã được dịp gặp anh Norman, đến từ vùng Québec, Canada. Ban đầu tưởng anh là du khách đi mua sắm, nhưng thật ra Norman đến đây để gặp ban quản lý và tìm cách chào hàng các sản phẩm mà gia đình anh sản xuất.

Gia đình tôi làm đủ loại sản phẩm đặc trưng của vùng Québec. Từ các loại bánh kẹo, mứt ngọt, sirô chế biến từ đường cây phong cho đến các loại nước uống, thức ăn phơi khô làm với trái nham lê (cranberry). Đây là lần đầu tiên, tôi đến Paris để đi chào hàng, nhưng đồng thời tôi cũng tranh thủ thời gian để đi tham quan thủ đô ánh sáng. Trước khi tôi đi, tôi đã tìm hiểu đôi chút về các cửa hiệu trên đại lộ Hausmann, nhưng một khi đến đây rồi, tôi không ngờ là cửa hàng này lớn đến như vậy. Cách trang trí các tủ kính Noel cũng bắt mắt không kém, lộng lẫy kim tuyến ánh đèn, hơn cả những gì tôi thường được thấy ở vùng Québec."

02:58

Quang Trần

Ngoài các món đồ chơi và con rối, các tủ kính Noel năm nay còn chọn chủ đề của các vở ca nhạc kịch. Ngoài câu chuyện Le soldat rose (Lính chì màu hồng), còn có hai vở kịch khá quen thuộc là Hairspray và Mama Mia của nhóm Abba. Ở đây các hoạt cảnh được dựng lại như một nhà hát nhỏ, nơi mà các búp bê tí hon đàn hát như thể đang trình diễn trên sân khấu. Anh Quang Trần, nhân viên ngành du lịch khách sạn đã được dịp xem qua các tủ kính này.

Vào những ngày cuối tuần, đại lộ Haussmann không ngớt người qua kẻ lại. Khách đi mua sắm hay người đi dạo phố quá lạnh lại kéo nhau vào hàng quán hay cửa hiệu để tìm đôi chút hơi ấm. Trên đường phố, lối đi của khách bộ hành được lợp với hàng vạn bóng đèn màu. Các quả bóng màu tím bạc tỏa nhẹ sắc hồng phản chiếu lung linh. Khách qua đường ngước nhìn lên mà cứ ngỡ muôn hạt sương treo lơ lững, dưới hơi lạnh mùa đông, tụ đọng thành một dòng suối ngân quang. Noel thật sự đã về trên "Thủ đô ánh sáng".
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Xem các tập khác
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.