Vào nội dung chính
Tạp chí đặc biệt

Phóng sự : Tháng Việt Nam tại Lorient

Đăng ngày:

Đến Lorient ở vùng Bretagne vào mùa này, du khách không khỏi ngạc nhiên khi nhận thấy màu sắc của Việt Nam hiển hiện ở trung tâm thành phố. Tại sân ga, các trạm xe buýt, các bản quảng cáo gần nhà hát lớn hay toà đô chính đều có gắn hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam đội nón lá chở một em bé trên một chiếc xe đạp.

Đoàn sinh viên tạo màu sắc Việt Nam trên phố Lorient (Tuấn Thảo)
Đoàn sinh viên tạo màu sắc Việt Nam trên phố Lorient (Tuấn Thảo)
Quảng cáo

Hỏi ra mới biết là theo đề xướng của tổ chức y tế L’Appel, thành phố Lorient đã chọn tháng 5 làm Tháng Việt Nam, nhằm giới thiệu thêm về văn hóa và con người Việt Nam với người dân địa phương. Về điểm này có ít nhất là 4 cuộc triển lãm nhiếp ảnh, hội họa, tranh khắc chọn Việt Nam làm chủ đề. Độc đáo hơn cả là dự án của nhóm sinh viên Pháp trường Mỹ thuật Lorient. Vào tháng giêng năm 2011, nhóm này đã đi theo đoàn bác sĩ Pháp đến các vùng sâu vùng xa, để rồi ghi lại sổ tay hành trình dưới dạng một tập truyện tranh.

Bên cạnh các buổi hội thảo, chiếu phim, hoà nhạc, hội chợ sách, biểu diễn thời trang áo dài, ban tổ chức còn mời những nhân vật tên tuổi người Việt sống ở Pháp như hai anh chị Trần Quang Hải, Bạch Yến, họa sĩ Marcelino Trương, bác sĩ Đỗ Lâm Chi Lan đến giới thiệu Việt Nam thông qua lãnh vực chuyên môn của họ. Nhưng vế quan trọng hơn cả của chương trình này vẫn là quan hệ hợp tác y tế giữa hai phía Pháp và Việt Nam, bởi vì cứ mỗi năm hai lần, tổ chức L’Appel thường gửi một đoàn bác sĩ nhi khoa đến Việt Nam công tác.

Lần này, trong khuôn khổ chương trình Tháng Việt Nam, ban tổ chức đã có mời một đoàn Việt Nam đến Lorient để tham dự các sinh hoạt. Nhân dịp này, chúng tôi đã có dịp tiếp xúc với các thành viên trong đoàn Việt Nam, trong đó có bác sĩ Trương Tấn Minh, giám đốc Sở Y Tế tỉnh Khánh Hoà.

Về phần mình, chị Trần Thị Sáng là một nữ hộ sinh hiện làm việc cho bệnh viện Pháp Việt ở Sài Gòn. Chị đã từng đồng hành với hội L’Appel từ nhiều năm qua. Chị Sáng cũng đã qua Pháp nhiều lần để tu nghiệp và lần này chị sẽ ở lại Lorient cho đến cuối tháng 5 để thực tập. Chị cho biết cảm tưởng của mình.

Tại Lorient, chúng tôi cũng tình cờ được gặp mặt chị Bùi Trân Phượng, hiệu trưởng trường đại học Hoa Sen ở Sài Gòn. Chị hiện đang đi công tác ở Pháp để thúc đẩy các dự án hợp tác giáo dục đào tạo với các trường đại học Pháp. Chị đến Lorient lần này là chủ yếu để tham dự các buổi ra mắt sách.

Về phía hai bạn Nguyễn Phương Nga và Nguyễn Hoài Tưởng, cả hai đều họat động trong khuôn khổ Hội Sinh viên Việt Nam tại thành phố Nantes (thuộc vùng Loire Atlantique), cùng với một đoàn sinh viên, các bạn đã tham gia vào chương trình Tháng Việt Nam qua việc tổ chức nhiều sinh hoạt như múa lân, giới thiệu các bộ trang phục truyền thống ngay giữa đường phố Lorient.

Thành phố Lorient nổi tiếng ở Pháp nhờ liên hoan thường niên (vào tháng 8) dành riêng cho dòng nhạc celtic. Thường thì liên hoan âm nhạc Interceltique chỉ kéo dài trong 9 ngày, trong khi Tháng Việt nam lại kéo dài trong hơn 3 tuần lễ. Điều đó có lẽ đủ để nói lên cái tình cảm đáng quý mà hội L’Appel nói riêng cũng như Hội đồng thành phố Lorient nói chung muốn dành cho Việt Nam.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Xem các tập khác
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.