Vào nội dung chính
PHÁP-ĐIỆN ẢNH

Lần đầu tiên, một bộ phim Pháp đoạt 5 giải Oscar

Trong buổi lễ trao giải Oscar tối hôm qua 26/02/2012, bộ phim Pháp "The Artist" đã đi vào huyền thoại của lịch sử điện ảnh, khi đoạt cùng lúc 5 bức tượng vàng, trong đó có 3 giải Oscar quan trọng nhất dành cho bộ phim, đạo diễn và nam diễn viên xuất sắc nhất.

Oscar The Artist
Oscar The Artist REUTERS /Mike Blake
Quảng cáo

Có thể xem "The Artist" như là tác phẩm của những lần đầu : lần đầu tiên một bộ phim không đến từ các nước nói tiếng Anh lại thắng đậm khi giành được 5 giải Oscar trên tổng số 10 đề cử.

Lần đầu tiên, một bộ phim trắng đen lại thành công lớn tại giữa cái nôi điện ảnh Hollywood, vào lúc mà xu thế làm phim toàn cầu chuộng công nghệ ba chiều (3D), thích kỹ xảo điện toán và kỹ thuật định sáng giúp cho mỗi pixel màu sắc càng thêm rực rỡ, tươi sáng.

Lần đầu tiên trong các tác phẩm dòng chính (mainstream), ngôn ngữ hình ảnh được đặt lên trên sức mạnh của lời thoại, không cần tiếng nói mà mọi người xem vẫn hiểu. Điều đó giải thích vì sao bộ phim "The Artist" đã đoạt trên dưới 20 giải thưởng quốc tế, trong đó có 5 giải Oscar được xem như là phần thưởng tối hậu, cao quý nhất.

Ngoài hai giải Oscar dành cho âm nhạc và trang phục, có thể nói là chưa bao giờ một đoàn làm phim Pháp lại được xướng tên nhiều lần đến như vậy. Đạo diễn Michel Hazanavicius khi lên sân khấu nhận tượng vàng đã muốn cảm ơn ba người, nhưng thật ra khi ba lần đọc tên đạo diễn Mỹ Billy Wilder, ông đã muốn cảm ơn bậc đàn anh đã cho mình nhiều cảm hứng làm phim.

Nhà sản xuất trẻ tuổi người Pháp Thomas Langmann, khi nhận giải Oscar dành cho bộ phim hay nhất đã cảm ơn giới chuyên nghiệp điện ảnh Mỹ đã trao tặng cho anh phần thưởng cao quý nhất mà mọi người trong giới làm phim đều mong đợi. Về phần mình nam diễn viên Jean Dujardin ngoài việc bộc lộ niềm vui bằng tiếng Pháp, đã tỏ lòng biết ơn đối với thần tượng điện ảnh Mỹ Douglas Fairbanks, ngôi sao hành đầu trong thời đại hoàng kim của các bộ phim câm.

Nếu giải diễn viên nam đã về tay Jean Dujardin, thì năm nay, giải nữ diễn viên xuất sắc được trao cho Meryl Streep nhờ đóng vai Margaret Thatcher trong phim "The Iron Lady". Đây là lần thứ ba cô đoạt bức tượng vàng trên tổng số 17 lần đề cử, cho nên khi lên nhận giải, Meryl Streep lại nói đùa rằng chắc hẳn có nhiều khán giả Mỹ lại lắc đầu thở dài khi thấy cô giành lấy giải Oscar một lần nữa.

Về phần mình, Octavia Spencer đã khóc ròng khi đoạt giải nữ diễn viên trong một vai phụ nhờ bộ phim "The Help". Còn diễn viên lão thành Christopher Plummer thì đoạt được một giải dành cho vai nam phụ nhờ đóng phim "Beginners". Ông pha trò khi cho rằng suốt đời ông đã đợi giải Oscar, vì năm nay ông đã 82 tuổi, trong khi bức tượng vàng mừng sinh nhật lần thứ 84.

Về phía các giải khác, bộ phim "Hugo Cabret" của đạo diễn kỳ cựu Martin Scorsese tuy đoạt 5 Oscar, nhưng hầu hết đều là các giải kỹ thuật (trang trí, âm thanh, hòa âm, kỹ xảo, nhiếp ảnh). Bộ phim "The Descendants", ban đầu với 4 đề cử rốt cuộc ra về với một giải duy nhất dành cho kịch bản nguyên tác, còn "Midnight in Paris" của đạo diễn Woody Allen đoạt một Oscar dành cho kịch bản phóng tác.

Cuối cùng, giải Oscar dành cho phim nói tiếng nước ngoài được trao cho bộ phim "Une séparation" (Ly hôn) của đạo diễn Iran Asghar Farhadi, đánh dấu một sự thành công hiếm thấy vì sau giải Gấu vàng tại liên hoan Berlin, phim này đã đoạt luôn giải César của Pháp và Oscar của Mỹ. 

Jean Dujardin : Nam diễn viên được mến mộ nhất tại Pháp

Vốn đã là nam diễn viên được mến mộ nhất hiện nay tại Pháp, Jean Dujardin nay còn là nam tài tử Pháp đầu tiên đoạt giải Oscar, sau các giải Liên hoan Cannes, giải Quả cầu vàng, giải BAFTA của Anh quốc.

Năm nay 39 tuổi, Dujardin xuất thân là một diễn viên của các café-théâtre, một dạng « sân khấu nhỏ » ở Paris. Từ những kinh nghiệm diễn xuất ở đây, anh đã cùng với những diễn viên khác lập ra một đoàn kịch hài có tên là Nous C Nous.

Nhưng cơ may chỉ đến với Dujardin vào năm 1999, khi anh được chọn đóng loạt tiểu phẩm truyền hình nhiều tập mang tên « Un gars et une fille », tạm dịch là « Chàng và Nàng », thể hìện một cách hài hước, dí dỏm cuộc sống thường ngày của một cặp vợ chồng trẻ. Thủ vai Nàng trong loạt phim này là Alexandra Lamy, mà nay là vợ của Dujardin.

Thành công của « Chàng và nàng » đã đưa tên tuổi Dujardin đến với điện ảnh, qua nhiều bộ phim hài trong khoảng thời gian từ 2002 đến 2004. Nhưng chỉ đến năm 2005, với bộ phim « Brice de Nice », Dujardin mới thật sự trở thành một ngôi sao màn bạc, tức là kể từ nay, chỉ tên tuổi của anh là đủ để làm nên thành công của bất cứ phim nào.

Từ thể loại hài, Dujardin đã mạnh dạn thử tài trong những bộ phim có nội dung nặng nề hơn và anh cũng đã tỏ thuyết phục không kém. Tuy vậy, vẫn chính trong những bộ phim diễu mà anh bộc lộ hết tài năng diễn xuất, đặc biệt là qua nhân vật OSS 117, phóng tác theo nhân vật James Bond.

Sau giải Oscar nam diễn viên xuất sắc nhất, Jean Dujardin có sẽ bỏ nước Pháp để tiếp tục sự nghiệp ở Hoa Kỳ hay không ? Đó là câu hỏi mà mọi người đang đặt ra. Nhưng Dujardin cách đây vài ngày đã bảo đảm : « Tôi vẫn là một diễn viên Pháp. Tôi sẽ tiếp tục như tôi vẫn làm ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.