Vào nội dung chính
NGHỆ THUẬT - XÃ HỘI

Giao hưởng « Cái chết và sự phục sinh » về Che Guevara lần đầu trình diễn tại Pháp

Tối hôm nay 19/04/2012 tại thành phố Amiens, miền bắc nước Pháp, sẽ diễn ra buổi giao hưởng đặc biệt để tượng niệm nhân vật lịch sử Che Guevara. Lần đầu tiên bản giao hưởng mang tên « Cái chết và sự phục sinh » (Mort et Renaissance), do nhà soạn nhạc người Achentina Julio Cesar Pardo sáng tác, sẽ được 40 nhạc công của ban nhạc Formation Mozart trình diễn.

Tờ giới thiệu về buổi giao hưởng "Cái chết và sự phục sinh" tại Amiens, 19/04/2012.
Tờ giới thiệu về buổi giao hưởng "Cái chết và sự phục sinh" tại Amiens, 19/04/2012.
Quảng cáo

Cuộc trình diễn giao hưởng « Cái chết và sự phục sinh » tại Amiens hôm nay nằm trong khuôn khổ của các hoạt động tưởng niệm nhà cách mạng người Achentina Ernesto Guevara, nổi danh với biệt danh "Che". Nhiều hoạt động được tổ chức tại các nước Châu Mỹ Latinh. Buổi biểu diễn giao hưởng cũng là dịp chính thức khởi động năm kỷ niệm lần thứ 45 tại Pháp, ngày Che Guevara qua đời (08/10/1967 tại Bolivia). Cao trào của đợt tưởng niệm là cuộc trình diễn giao hưởng « Cái chết và sự phục sinh » tại Cuba, đúng vào ngày mất của nhà cách mạng quốc tế.

Buổi trình diễn giao hưởng kể trên là sáng kiến của tổ chức nhân đạo Cuba Si France, được hiệp hội âm nhạc Musique en Utopia, phối hợp với nhóm Sup de Co ở Amiens, tổ chức.

Trả lời phỏng vấn RFI, nhà soạn nhạc Julio Cesar Pardon, tác giả bản giao hưởng « Cái chết và sự phục sinh » giải thích :

« Tại sao tôi viết một bản giao hưởng về ông ? Đơn giản bởi là vì tôi ngưỡng mộ con người này, con người hiện thực, nhưng cũng là con người huyền thoại với tất cả những gì mà ông ấy đã hóa thân, bởi vì Che là một nhân vật đầy bi tráng. Tôi vẫn nhớ ngày Che Guevara chết, khi ấy tôi 20 tuổi. Đó là một cú sốc nặng nề đối với tôi, bởi vì, bên ngoài chính trị và vấn đề ý thức hệ, Che là hiện thân cho hình tượng bi tráng của một con người hiến dâng tất cả cho một lý tưởng. Sau khi đã thưc hiện thành công một cuộc cách mạng, được toàn thế giới biết đến, ông ấy vẫn tiếp tục chiến đấu ».

Tới tham dự cuộc tưởng niệm cha mình tại Amiens, con gái của Che Guevara, bà Aleida Che Guevara bày tỏ suy nghĩ :

« Dù đây là một bản giao hưởng hay một vở opera, hay cũng có thể là một vở kịch, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng nhất là khi dân chúng chiếm được chính quyền, thay đổi xã hội. Đây là thứ âm nhạc đẹp nhất mà tôi muốn được nghe. »

Cùng với hoạt động tưởng niệm Che Guevara, tại Amiens cũng khai mạc cuộc triển lãm 1.000 tấm bìa của tờ tuần báo trào phúng nổi tiếng Charlie Hebdo, kéo dài trong một tuần, với sự tham gia của các họa sĩ Charb, Wolinski, Cabu, Luz, …

Khép lại các hoạt động của Musique en Utopia đầu năm nay, vào cuối tháng 6, nhà thờ lớn Amiens sẽ đón các dàn đồng ca từ Vatican.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.