Vào nội dung chính
PHÁP - MÊHICÔ

Mêhicô thả tù nhân người Pháp Florence Cassez

Hôm qua, 23/01/2013, Tòa án Tối cao Mêhicô đã ra phán quyết yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho cô Florence Cassez, bị kết án 60 năm tù vì tội bắt cóc vào năm 2008. Cô Cassez trên nguyên tắc sẽ về đến Paris chiều nay. Sau khi bị kết án lần đầu tiên vào tháng 04/2008, cô Florence Cassez đã kêu gọi sự trợ giúp của chính phủ Pháp.

Vụ bắt giữ cô Florence Cassez vào cuối năm 2005 đã được cảnh sát Mêhicô dàn dựng trước ống kính truyền hình (FlorenceCassez.com)
Vụ bắt giữ cô Florence Cassez vào cuối năm 2005 đã được cảnh sát Mêhicô dàn dựng trước ống kính truyền hình (FlorenceCassez.com)
Quảng cáo

Vào hôm qua, 3 trong số 5 thẩm phán của Tòa án Tối cao Mêhicô đã cho rằng các quyền hiến định của nữ công dân Pháp Florence Cassez đã bị nhà chức trách Mêhicô vi phạm trong vụ bắt giữ cô vào tháng 12 năm 2005 và trong việc cảnh sát Mêhicô dàn dựng vụ bắt giữ « trực tiếp » trước ống kính truyền hình.

Dựa trên cơ sở đó, các thẩm phán đã thông qua phán quyền xóa bản án 60 năm tù đối với Florence Cassez về tội « bắt cóc », « tội phạm có tổ chức » và « mang vũ khí bị cấm », đồng thời ra lệnh ra tự do ngay lập tức cho cô.

Ngay từ tối hôm qua, Florence Cassez đã lên máy bay rời khỏi Mêhicô cùng với người bố là Bernard Cassez và theo dự kiến, họ sẽ đáp xuống sân bay Charles de Gaulle chiều nay vào lúc 14 giờ 15, giờ Paris, nơi mà mẹ của cô đang sốt ruột chờ con gái. Hôm qua, bà Charlotte Cassez tuyên bố đã « vui mừng tột độ » khi nghe tin con gái được tự do sau hơn 7 năm sống trong ngục tù Mêhicô.

Phát biểu với báo chí hôm qua, luật sư người Mêhicô của Florence Cassez cho rằng « đây là một ngày tươi sáng đối với tư pháp Mêhicô, một ngày lịch sử đối với Tòa án Tối cao, bởi vì họ đã cho thấy là các vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng sẽ không còn được sử dụng như là một cơ chế để xác định tội trạng ».

Luật sư người Pháp của Florence là ông Frank Berton cũng rất vui mừng, khi thấy rằng cuối cùng ở Mêhicô « công lý cũng đã được thực thi » đối với với một cô gái mà từ 7 năm nay vẫn khẳng định mình vô tội.

Về phần tổng thống Pháp François Hollande, hôm qua, đã « hoan nghênh » phán quyết của Tòa án Tối cao Mêhicô, chấm dứt điều mà ông gọi là một « thời kỳ đặc biệt đau đớn ». Cựu tổng thống Nicolas Sarkozy cũng cho biết « rất xúc động và rất vui sướng » khi nghe tin Florence Cassez được tự do.

Florence Cassez đã đến Mêhicô để làm việc cùng với người anh vào tháng 03/2003, khi cô vừa tròn 29 tuổi. Nhưng đến tháng 12/2005, cô bị bắt cùng với người tình cũ, Israel Vallarta. Vụ bắt giữ này được cảnh sát Mêhicô dàn dựng lại ngày hôm sau, để chiếu trực tiếp trên đài truyền hình, nhằm qua đó chứng tỏ là họ làm việc rất hiệu quả.

Sau khi bị kết án lần đầu tiên vào tháng 04/2008, với quyết tâm đòi công lý, Florence Cassez đã kêu gọi sự trợ giúp của chính phủ Pháp, ngoài sự yểm trợ ngay từ đầu của bố mẹ. Từ đó cho đến nay, cô đã luôn được sự ủng hộ của chính phủ Pháp, từ thời tổng thống Sarkozy cho đến thời tổng thống Hollande, cũng như của nhiều văn nghệ sĩ tại Pháp. Tại Mêhicô, nhiều nhân vật tên tuổi, cũng như giới hoạt động nhân quyền, giới học giả và giới báo chí cũng lên tiếng bênh vực cho Florence Cassez.

Vụ Cassez đã từng gây khủng hoảng ngoại giao giữa Pháp và Mêhicô vào năm 2011. Chính quyền Mexico đã hủy bỏ việc tham gia vào « Năm Mêhicô ở Pháp », sau khi tổng thống Sarkozy quyết định dành sự kiện này để vinh danh Florence Cassez.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.