Hội chợ triển lãm Nông nghiệp Paris ngay thời điểm vụ scandal thịt ngựa giả thịt bò
Hội chợ triển lãm nông nghiệp quốc tế Paris, năm nay vừa tròn 50 tuổi, đã khai mạc hôm nay, 23/02/2013, ngay giữa lúc vụ tai tiếng thịt ngựa giả thịt bò lên đến cao điểm. Trong bối cảnh đó, hơn bao giờ hết, các nông gia Pháp biểu dương các sản phẩm « made in France », bên cạnh việc bán trực tiếp các sản phẩm này cho khách tham quan hội chợ.
Đăng ngày: Sửa đổi ngày:
Một trong những vị khách tham quan đầu tiên của của Hội chợ chính là tổng thống Pháp François Hollande. Ông Hollande đã đến đây từ 7 giờ sáng và đã thăm nhiều gian hàng, cũng như mở hai cuộc họp báo tại chỗ.
Được coi là lăng kính phản ánh hoạt động của giới nông nghiệp Pháp, Hội chợ triển lãm Nông nghiệp Paris, theo dự kiến của ban tổ chức, sẽ thu hút khoảng 700.000, có nghĩa đây vẫn là một sự kiện thu hút rất nhiều công chúng.
Khách đến đây có thể xem được nhiều điều rất thú vị, chẳng hạn như xem trứng gà nở thành con. Các trứng gà này đến từ các trại chăn nuôi vùng Sarthes, được chở bằng xe lửa cao tốc TGV từ sáng sớm để đến Paris khoảng 9 giờ, kịp để bắt đầu nở.
Ở Hội chợ triển lãm Paris, khách cũng có thể tham quan một nông trại lớn như thật, được dựng lên để công chúng nắm rõ hơn về đời sống nông trại, về vai trò của mỗi súc vật và về những thay đổi trong nông nghiệp, vào thời kỳ mà máy cày đã hoàn toàn thay sức ngựa.
Dĩ nhiên, khách tham quan sẽ không thể bỏ qua các cuộc thi bình chọn những gia súc đẹp nhất, cũng như những nông phẩm tốt nhất của nước Pháp năm nay.
Nhưng vấn đề là Hội chợ Nông nghiệp Paris năm nay khai mạc đúng vào lúc người tiêu dùng chẳng biết đằng nào mà lần, sau vụ scandal thịt ngựa giả thịt bò trong hàng triệu sản phẩm thức ăn làm sẵn bán trên toàn châu Âu.
Thật ra đây không phải là lần đầu tiên Hội chợ triển lãm nông nghiệp Paris đối đầu với khủng hoảng. Vào năm 2006, Hội chợ đã khai mạc đúng vào lúc dân Pháp đang hoảng sợ dịch cúm gia cầm và mặc dù chính phủ lúc đó đã cấm không cho đưa gia cầm vào khu triển lãm, số khách tham quan đã sụt giảm đến 20%.
Vụ scandal « treo đầu bò bán thịt ngựa » không chỉ làm mất uy tín các nhà sản xuất và nhà phân phối, mà còn ảnh hưởng lây đến các nhà chăn nuôi. Họ đang sợ là dân chúng sẽ lại càng bớt ăn các sản phẩm làm từ thịt, trong lúc mà mức tiêu thụ thịt tại Pháp đã giảm khoảng 10% trong vòng 10 năm qua.
Kể từ khi nổ ra vụ « Chevalgate », các tổ chức đại diện cho giới chăn nuôi đã liên tục kêu gọi là phải minh bạch thông tin hơn về nguồn gốc của các thành phần được sử dụng trong các món ăn làm sẵn. Họ kêu gọi người tiêu dùng Pháp là cứ yên tâm tiêu thụ những sản phẩm có ghi rõ « Volaille Française » ( Gia cầm Pháp ) hay VPF « Viande de Porc Française » ( Thịt heo Pháp )
Tại Hội chợ Nông nghiệp sáng nay, tổng thống Hollande đã yêu cầu là trong thời gian tới, trên bao bì các sản phẩm thức ăn làm sẵn sẽ ghi rõ xuất xứ các loại thịt được sử dụng. Bộ trưởng Nông nghiệp Stéphane Le Foll cũng đã hứa là Hội chợ năm nay sẽ vinh danh các ngành thịt của Pháp, vốn vẫn sản xuất và kinh doanh các loại thịt hoàn toàn có thể truy được nguồn gốc.
Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí
Đăng ký