Vào nội dung chính
THỂ THAO

Tứ kết Cúp C1 châu Âu : PSG nuôi tiếp giấc mơ lớn

Câu lạc bộ Paris Saint Germain đã cầm hòa 2-2 với người khổng lồ Barça trong trận lượt đi vòng tứ kết Cúp C1 bóng đá châu Âu. Bàn gỡ hòa ở phút cuối trận đấu của cầu thủ Matuidi đã đem lại cho câu lạc bộ thành Paris hy vọng lớn trong trận lượt về trên sân khách Nou Camp vào ngày 10/4 tới đây. 

Cầu thủ Alex (T) của đội Paris St Germain và  Blaise Matuidi (P) và Lionnel Messi  (G) của đội  Barcelona trong trận đấu ở sân Parc des Princes, Paris, tối 02/04/2013.
Cầu thủ Alex (T) của đội Paris St Germain và Blaise Matuidi (P) và Lionnel Messi (G) của đội Barcelona trong trận đấu ở sân Parc des Princes, Paris, tối 02/04/2013. REUTERS/Christian Hartmann
Quảng cáo

Có thể nói, chưa bao giờ người hâm mộ và câu lạc bộ Paris Saint Germain lại khao khát có được một chiến thắng lớn trước FC Barcelona, đội bóng được đánh giá mạnh nhất thế giới hiện nay, trong trận tứ kết lượt đi Cúp C1 trên sân Parc des Princes ở thủ đô Paris tối qua. Việc PSG trở lại tứ kết Cúp C1 sau 18 năm đã đem lại một giấc mơ lớn cho người hâm mộ đội bóng từ cả tuần qua. Chính vì thế huấn luyện viên Ancelotti đã đưa ra đội hình xuất phát không những mạnh nhất mà còn bổ sung David Beckham thay vị trí của Marco Verratti như một bảo đảm tinh thần cho PSG. Danh thủ người Anh đã chơi suốt 69 phút của trận đấu tuy không thật xuất sắc như trước nhưng đã tạo sự yên tâm cho đồng đội chơi tự tin, đặc biệt ở những phút đầu trận đấu. Ngay từ phút thứ 4, Ezequiel Lavezzi đã lọt vào vòng cấm địa của Barça nhận đường chuyền của Zlatan Ibrahimovic để rồi vỉa một cú sút từ góc hẹp qua thủ môn của Barça, nhưng đáng tiếc trái bóng đã đập cột dọc đi ra ngoài.

Các cầu thủ Paris vẫn tiếp tục tìm cơ hội. Ở phút thứ 14, Javier Pastore có được cơ hội từ từ cú sút ở cự ly 20 mét, rồi đến lượt Ibrahimovic thực hiện cú sút phạt trực tiếp hiểm hóc. Nhưng thủ môn Victor Valdes của Barça đã trổ tài làm tiêu tan cơ may của Paris Saint Germain. Trong suốt 30 phút đầu, các cầu thủ Paris dù cầm bóng ít hơn nhưng đã nuôi không ít hy vọng cho các cổ động viên nhà. Sức nóng của cầu trường Parc des Princes dịu hẳn xuống sau khi ởt phút thứ 38, nhận đường chuyền của Danis Alves ở cự ly 25 mét, Lionel Messi một mình trong vòng cấm đã mở tỷ số cho Barça.

Vào hiệp hai trong một thế trận không cân bằng bởi sức tán công ồ ạt của đội khách nhưng chủ nhà vẫn san bằng được tỷ số ở phút thứ 79 nhờ công của cây làm bàn của Ligue 1 Ibrahamovic. Tới phút thứ 89 Xavi lại đưa Barça vượt lên nhờ bàn thắng ghi từ chấm 11 mét. Thế nhưng Paris một lân nữa lại thoát nạn ở những giây cuối cùng trận đấu khi Matuidi nhận đường nhả bóng từ đầu của Ibrahimovic, sút bóng đập đất hạ gục thủ môn Victor Valdes giúp cho Paris Saint Germain tiếp tục nuôi hy vọng ở trận lượt về vào ngày 10/4 tại đây tại chảo lửa Nou Camp. Bị ghi 2 bàn trên sân nhà sẽ là một bất lợi có câu lạc bộ của Paris. Ông Carlos Acelotti cùng các học trò tỏ ra hài lòng với kết quả hòa, nhưng ngay từ hôm nay họ đã phải nghĩ tới « nhiệm vụ bất khả thi » trong trận lượt về. Còn các cổ động viên của PSG thì lại tiếp tục được mơ đến giấc mơ lớn.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.