Vào nội dung chính
PHÁP

Pháp : Bê bối tình ái gây nhiễu cuộc họp báo của Tổng thống

Ngày mai, 14/01/2014, Tổng thống Pháp François Hollande sẽ họp báo để trình bày những chính sách của ông về kinh tế. Thế nhưng, Tổng thống Hollande cũng sẽ buộc phải trả lời báo chí về đời tư của ông, sau những tiết lộ về quan hệ tình ái giữa ông với một nữ diễn viên và sau khi đệ nhất phu nhân Pháp phải nhập viện.

Tổng thống Pháp François Hollande (G) và người sống cùng, bà Valérie Trierweiler (T) tại Hoàng gia Nhật Bản, Tokyo, ngày 07/06/2013
Tổng thống Pháp François Hollande (G) và người sống cùng, bà Valérie Trierweiler (T) tại Hoàng gia Nhật Bản, Tokyo, ngày 07/06/2013 REUTERS/Itsuo Inouye/Pool
Quảng cáo

Hôm qua, văn phòng của bà Valérie Trierweiler, người chung sống với Tổng thống Hollande, thông báo là bà phải vào bệnh viện từ hôm thứ Sáu để « nghỉ ngơi và khám sức khoẻ » và trên nguyên tắc sẽ xuất viện hôm nay.

Bà Trierweiler, một nhà báo 48 tuổi, đã nhập viện ngay sau khi tạp chí Closer tiết lộ về mối quan hệ giữa Tổng thống Hollande với nữ diễn viên Julie Gayet, 41 tuổi. Theo tờ Le Parisien, bà Trierweiler, sống chung với Tổng thống Pháp từ năm 2000, đã nghe chính miệng ông Hollande thú nhận về mối quan hệ đó vào tối thứ Năm, vài phút trước khi tờ Closer tung những tiết lộ lên mạng. Cũng theo tờ Le Parisien, đệ nhất phu nhân Pháp « sẵn sàng tha thứ », nhưng muốn ông Hollande nói rõ ý định của ông.

Cho tới nay, Tổng thống Hollande không hề cải chính thông tin của tờ Closer, mà chỉ phản đối việc xâm phạm đời tư của ông và cho biết đang nghiên cứu khả năng kiện tờ báo này.

Vụ bê bối tình ái của Tổng thống Hollande gây tranh cãi trong chính giới Pháp. Cựu Bộ trưởng Các vấn đề Châu Âu của Tổng thống Sarkozy, ông Pierre Lellouche, hôm nay quan ngại về tác động của vụ này đối với hình ảnh của Pháp ở nước ngoài. Trong khi đó, cựu Ngoại trưởng và cựu Thủ tướng Alain Juppé thì cực lực phản đối việc báo chí xâm phạm đời tư, vì theo ông, mọi công dân, dù là Tổng thống, cũng đều phải được bảo vệ bí mật đời tư.

Hiện giờ, theo kết quả một cuộc thăm dò hôm qua, vụ bê bối tình ái này không có ảnh hưởng gì đến uy tín của Tổng thống Hollande, vì 77% số người được hỏi cho rằng đó hoàn toàn là chuyện riêng tư của ông.

Thế nhưng, có một tiết lộ khác có thể khiến dân Pháp không còn tỏ ra khoan nhượng với Tổng thống Hollande, đó là căn hộ mà ông Hollande dùng để hẹn hò với nữ diễn viên Gayet là do một nữ diễn viên khác, Emmanuelle Hauck cho mượn, mà nữ diễn viên này lại có quan hệ tình ái với các trùm mafia đảo Corse !

Vụ bê bối tình ái này có nguy cơ làm lu mờ trọng tâm cuộc họp báo ngày mai của Tổng thống Pháp, đó là chính sách kinh tế. Theo dự kiến, ông Hollande sẽ trình bày rõ hơn chính sách của ông về mặt kinh tế cho nước Pháp và qua đó người ta sẽ biết là ông có thật sự thay đổi chính sách theo xu hướng dân chủ xã hội, thậm chí theo xu hướng tự do hay không ?

Bên cạnh chủ đề chính đó, Tổng thống Hollande sẽ buộc phải giải thích về mối quan hệ tình ái tay ba của ông, nhưng nếu đến ngày mai, bà Valérie Trierweiler vẫn chưa xuất viện, thì ông Hollande không biết sẽ trả lời báo chí ra sao. Một điều chắc chắn là chẳng sớm thì muộn, Tổng thống Pháp sẽ phải dứt khoát chọn, một là tiếp tục sống chung tới đương kim "đệ nhất phu nhân", hai là cắt đứt với bà để chính thức hóa mối quan hệ với nữ diễn viên Gayet. Nếu không, vụ bê bối tình ái này sẽ đeo bám ông cho đến hết nhiệm kỳ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.