Thất bại trở về : Maradona được chào đón, Dunga bị sa thải.

Cùng thất bại tại vòng tứ kết Cúp bóng đá thế giới, hôm qua (4/7) hai đội bóng Nam Mỹ Brazil và Achentina đã trở về nước. Trong khi Maradona và các học trò của ông được chào đón nồng nhiệt thì đội bóng của các vũ công Samba Brazil trở về trong la ó, huấn luyện viên Dunga cùng cả ban kỹ thuật bị sa thải.
Tại Buenos Aires hàng nghìn người hâm mộ đã ra sân bay để đón đội quân của Maradona mặc dù họ vừa bị loại khỏi Cúp bóng đá thế giới sau thất bại nặng nề 4-0 trước đội tuyển Đức.
Các cổ động viên trong trang phục thi đấu truyền thống của đội tuyển Achentina đã giương cao các biểu ngữ bày tỏ cảm thông với đội tuyển và sự ngưỡng mộ của họ đối với Maradona như : « Diego hãy ở lại ! chúng tôi ủng hộ anh ». Trong số những cổ động viên có người đã đi hàng nghìn km để đến đón đội tuyển trở về nhà. Một người nói : « Bóng đá là như vậy, chúng tôi thua nhưng chúng tôi muốn đến nói với Diego rằng chúng tôi vẫn hài lòng về họ». Sau đó cả đội tuyển được đưa về thẳng Liên đoàn bóng đá Achentina.
Trong khi đó, tại Brazil, người hâm mộ bóng đá vẫn chưa nguôi được cơn giận sau thất bại 1-2 của đội tuyển trước trước Hà Lan. Đội quân thất trận của Dunga đã phải lầm lũi cúi đầu trở về nhà trong tiếng la ó, nguyền rủa của các cổ động viên.
Trước khi đón đội tuyển trở về, Liên đoàn bóng đá Brazil đã ra quyết định sa thải huấn luyện viên Dunga, đồng thời giải thể toàn bộ tiểu ban kỹ thuật của Liên đoàn.
Thông tín viên RFI Annie Gasnier từ Brazilia :
Ba ngày sau khi bị Hà Lan loại khỏi Cúp thế giới, hôm 4/7 Liên đoàn Bóng đá Brazil đã ra một thông cáo ngắn sa thải toàn bộ tiểu ban kỹ thuật. Nhân sự mới của tiểu ban sẽ được bầu vào cuối tháng 7 này vì ngày 10 tháng 8 sẽ có trận giao hữu giữa đội tuyển Brazil với Hoa Kỳ.
Người ta vẫn còn chưa biết Brzil sẽ thi đấu với đội hình như thế nào, chắc chắn sẽ còn lại rất ít các cầu thủ vừa chơi tại Nam Phi. Tối qua đội tuyển Brazil đã trở về nhà một cách âm thầm trong không khí ảm đạm. Chỉ có vài trăm cổ động viên ra sân bay Sao Paulo đón đội.
Kaka và các đồng đội phải né tránh đám đông lặng lẽ mau chóng rời khỏi sân bay. Tại Rio cầu thủ đã bị la ó sỉ vả. Đội trưởng Filipe Melo, người bị thẻ đỏ trong trận cuối cùng, không chịu nổi những tiếng nguyền rủa đã nhanh chân bước vào trong xe.
Còn tại Porto Allegre cũng có một số người ra đón để nói lời cảm ơn với Dunga trước khi ông được Liên đoàn Bóng đá Brazil tiếp. Dù gì thì trong bốn năm cầm quân, Dunga, giờ là cựu huấn luyện viên, cũng giành được khá nhiều danh hiệu, nhưng ông sẽ không còn lãnh đạo đội tuyển cho Cúp bóng đá thế giới 2014 sẽ được tổ chức trên sân nhà.

Delicious
Digg
Facebook
Twitter
Yahoo!
Technorati





