Vào nội dung chính
NOBEL

Mario Vargas Llosa đoạt giải Nobel Văn học 2010

Hôm nay, 07102010, Viện Hàn lâm Thụy Điển vừa trao tặng giải Nobel Văn học 2010 cho nhà văn Tây Ban Nha gốc Peru, ông Mario Vargas Llosa, một gương mặt nổi bật của văn đàn quốc tế.Đến nay có khoảng hơn 30 tác phẩm của ông đã được dịch ra nhiều thứ tiếng.

Nhà văn Mario Vargas Llosa, giải Nobel Văn học năm  2010.
Nhà văn Mario Vargas Llosa, giải Nobel Văn học năm 2010. Reuters
Quảng cáo

Trả lời báo chí ngay sau khi hay tin được trao tặng giải thưởng Nobel Văn học, nhà văn Mario Vargas Llosa đang có mặt tại New York tuyên bố ông đã hết sức bất ngờ và theo ông, « đây là một vinh dự đối với nền văn học châu Mỹ La tinh và đối với những người viết văn bằng ngôn ngữ của Cervantes ».

Theo Viện Hàn lâm Thụy Điển, họ đã trao giải cho cây bút Mario Vargas Llosa để vinh danh một tác giả đã có những đóng góp « phản ánh xác thực về cơ cấu quyền lực và những hình ảnh sắc bén của sự kháng cự, nổi dậy và thất bại của cá nhân »

Sinh năm 1936 tại miền nam Peru, tốt nghiệp cử nhân văn khoa đại học Lima, ông đã sang Tây Ban Nha du học. Sau khi trình luận án tiến sĩ tại Madrid, Mario Vargas Llosa đã đến định cư tại Paris. Tại đây ông đã sống bằng nhiều nghề từ dịch thuật, giảng dậy đến viết báo.

Năm 1959, ông cho ra mắt độc giả tác phẩm đầu tay mang tựa đề « Los Jefes », tạm dịch là « Các Tay anh Chị ». Nhưng phải đợi đến năm 1963 sự nghiệp văn chương của ông mới bắt đầu cất cánh. Nhà văn Mario Vargas Llosa là tác giả của nhiều cuốn tiểu luận, truyện ngắn, tiểu thuyết và ông còn là một nhà soạn kịch. Năm 1994 nhà văn Mario Vargas Llosa được trao tặng giải thưởng Cervantes, giải thưởng cao quý nhất của văn đàn Tây Ban Nha.

Ngoài sự nghiệp văn chương nhà văn Mario Vargas Llosa còn say mê với con đường chính trị. Cách nay 20 năm, ông từng tranh cử tổng thống Peru trong liên minh trung hữu nhưng đã bị ứng cử viên gốc Nhật Bản, là Alberto Fujimori đánh bại.

Vào thập niên 60 thế kỷ trước, ông đã bị nhân vật Fidel Castro và cuộc cách mạng Cuba làm mê hoặc và đã đến Cuba sinh sống một thời gian. Nhưng không hiểu vì lý do gì, năm 1971, nhà văn người Peru này đã đột ngột trở lại châu Âu và từ đó trở đi ông không ngừng chỉ trích lãnh tụ Cuba.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.