Vào nội dung chính
IRAK

Tại Irak, tín đồ Thiên chúa giáo đón Noel trong sợ hãi

Đêm Giáng Sinh là một đêm mà lẽ ra mọi người phải được hưởng những giây phút bình an trong ơn lành của Đấng Cứu Độ, nhưng các tín đồ Thiên chúa giáo Irak đêm qua đã đón Noel trong nỗi sợ hãi vì những lời đe doạ của Al Qaida. Cuối tháng 10, một nhóm vũ trang của tổ chức này đã sát hại 44 giáo dân và 2 linh mục.

Tín đồ Thiên chúa giáo thường bị đe dọa tại các nước có đại đa số dân theo đạo Hồi (Reuters/A. Waguih)
Tín đồ Thiên chúa giáo thường bị đe dọa tại các nước có đại đa số dân theo đạo Hồi (Reuters/A. Waguih)
Quảng cáo

Theo truyền thuyết, Thiên chúa giáo đã đến Irak nhờ sự rao giảng của Thánh Tôma khoảng vài chục năm sau khi Chúa Giêsu chết trên thập giá. Các sử gia thì xác định khởi điểm của Thiên chúa giáo ở Irak là khoảng thế kỹ thứ hai sau Công nguyên. Nói chung, có thể nói Irak là một trong những cái nôi của tôn giáo này. 

Trước cuộc tấn công chiếm đóng Irak năm 2003, tại nước này có từ 800 ngàn đến 1 triệu tín đồ Thiên chúa giáo, đa số là Công giáo, nhưng bây giờ chỉ còn lại phân nửa, theo số liệu của Liên hiệp quốc. Sống trong bầu không khí khủng bố liên tục, nay họ vẫn tiếp tục ồ ạt di tản đi những vùng khác hoặc ra nước ngoài. 

Cách đây hai tuần, Hội đồng các nhà thờ Irak, tập hợp các cộng đồng Thiên chúa giáo ở nước này, đã quyết định là lễ Noel năm nay sẽ chỉ giới hạn trong những lời cầu nguyện, chứ không biểu hiện ra bên ngoài. Lý do là vì một tổ chức thuộc mạng lưới khủng bố Al Qaida, mang tên Nhà nước Hồi giáo Irak, gần đây đã gởi các email doạ giết người Công giáo.

Đây không phải là lời dọa suông, vì ngày 31/10 vừa qua, một nhóm vũ trang của tổ chức này đã từng hạ sát 44 giáo dân và hai linh mục tại nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Bagdad. Sau vụ tấn công này, hàng ngàn người Thiên chúa giáo lại ồ ạt chạy tỵ nạn sang những nơi khác. 

Cho nên, đêm qua, hầu như chẳng có giáo dân Irak nào còn lòng dạ để ăn réveillon, chứ đừng nói trên chuyện trang hoàng nhà cửa. Đến mức mà một chủ cửa hiệu bán hoa ở Bagdad đã than rằng, những năm trước ông bán được từ 200 đến 300 cây thông Noel, năm nay, chỉ bán được 10 cây, bởi vì nhiều người Công giáo ở thủ đô Irak đã di tản ra miền Bắc, ở vùng Kurdistan. Ngay cả ở Mossoul, cách Bagdad 350 km về phía Bắc, vốn là cái nôi của Thiên chúa giáo Irak, giáo dân cũng cũng đón Noel trong đau thương tang tóc, vì tại nơi đây, rất nhiều tín đồ đã bị giết hại.

Phần lớn thánh lễ Giáng Sinh đêm qua đã bị hũy bỏ và chỉ được cử hành sáng nay. An ninh đã được tăng cường chung quanh các nhà thờ ở Bagdad, đặc biệt là nhà thờ Thánh Cả Giuse, nơi mà đêm qua, cũng đã có vài chục giáo dân đến dự lễ, bất chấp lời đe doạ của Al Qaida. Nhưng lễ xong, ai nấy nhanh chân về nhà, chứ không dám nán lại. Chỉ có ở vùng Kurdistan Irak là các thánh lễ nữa đêm vẫn diễn ra bình thường như mọi năm. 

Trong bài giảng đêm qua nhân thánh lễ Noel ở Bethléem, nơi Chúa giáng sinh, Đức Thượng phụ Giáo chủ Jerusalem Fouad Twal đã đặc biệt nhắc đến số phận của các tín đồ Thiên chúa giáo Irak. Ngài đã kêu gọi phải làm sao "để tiếng chuông lấn át tiếng súng". Nhưng lời kêu gọi này cũng như lời kêu gọi tương tự của Đức Giáo hoàng Benedicto 16 hôm qua không chắc là sẽ lọt được vào tay những kẻ cuồng tín nhân danh tôn giáo này để giết hại những người thuộc các tôn giáo khác.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.