Vào nội dung chính
AI CẬP

Nguời dân Ai Cập ăn mừng chiến thắng sau khi lật đổ Mubarak

Chiều hôm qua (11/2/2011), sau 18 ngày biểu tình rầm rộ, vào lúc hơn một triệu người đang xuống đường trên toàn Ai Cập, phó tổng thống Suleiman thông báo là tổng thống Hosni Mubarak đã từ chức, sau ba thập niên lãnh đạo quốc gia đông dân nhất trong khối Ả rập.

Giới trẻ reo hò chiến thắng ttrên quảng trường Tahrir (REUTERS)
Giới trẻ reo hò chiến thắng ttrên quảng trường Tahrir (REUTERS)
Quảng cáo

Trước đó, có tin là ông Mubarak đã rời Cairo đi Charm el-Cheikh, nơi mà ông có một nhà nghỉ. Trong bản thông cáo ngắn ngọn hôm qua, ông Suleiman cũng thông báo là quyền hành được trao cho Hội đồng tối cao quân đội. Nghe tin này, hàng trăm ngàn người có mặt tại quảng trường Tahrir ở thủ đô Cairo đã reo hò vui mừng, như tường trình của thông tín viên RFI Catherine Monet từ Cairo : 

"Tiếng reo mừng, còi xe inh ỏi, kèn trống … Mọi người vui mừng chiến thắng và giương cao lá cờ Ai Cập. Không khí tại quảng trường Giải Phóng Tahrir và tại trung tâm thủ đô Cairo không khác nào một ngày hội, sau một trận chung kết bóng đá ! Tối nay mọi người hò reo, ăn mừng chiến thắng của cả một dân tộc. Họ đã chiếm đóng đường phố trong suốt 18 ngày trời và cuối cùng, duới áp lực của đường phố, tổng thống Mubarak đã phải ra đi. 

Dân chúng Ai Cập tự hào vì vừa hoàn tất một cuộc cách mạng ôn hòa. Giờ đây mọi người dón chào tự do. Một phụ nữ giải thích : bà nhập cuộc để được sống những giây phút lịch sử của đất nước. Bà nói : « Tổng thống Mubarak từng cai trị đất nước với một bàn tay sắt nay đã phải ra đi. Đây là cơ hội để nhân dân nắm lại vận mệnh đất nước ». Phụ nữ này, như biết bao nhiêu đồng bào của bà, đang rất phấn khởi trước viễn ảnh xây dựng lại đất nước Ai Cập. 

Thật vậy, đêm nay là cột mốc lịch sử quan trọng đối với Ai Cập. Đa số người dân Cairo chưa ý thức được tất cả những gì đang diễn ra. Họ chưa thể ý thức đúng mức ý nghĩa của việc ông Mubarak từ chức, cũng như là vai trò của quân đội Ai Cập trong những ngày sắp tới.  

Đa số dân chúng tại thủ đô đang vui mừng chiến thắng, nhưng một phần khác thì tỏ ra lo âu. Có người nêu lên câu hỏi : ai sẽ là người đủ khả năng đại diện cho toàn quốc gia Ai Cập ? Như thể một phần dư luận đã bắt đầu tiếc nuối thời đại Mubarak".   

Báo chí của chính phủ, mà mấy chục năm qua vẫn ủng hộ hết mình chế độ Mubarak, hôm nay cũng ca ngợi điều mà họ gọi là "Cách mạng của giới trẻ".

Sáng hôm nay, hàng ngàn người dân Ai Cập vẫn còn tập hợp ở quảng trường Tahrir, trong khi đó, quân đội Ai Cập bắt đầu tháo dỡ các hàng rào chung quanh quảng trường này. Nhiều người cũng tham gia cùng binh lính dọn sạch những xác xe bị đốt cháy, vết tích những vụ đụng độ giữa lực lượng an ninh, phe chống Mubarak và phe thân Mubarak, vào thời điểm gay go nhất của cuộc nổi dậy, mà đã khiến ít nhất 300 người chết, theo Liên hiệp quốc và tổ chức Human Rights Watch.

Đài truyền hình Nhà nước vừa thông báo là quân đội đã quyết định giảm nhẹ lệnh giới nghiêm, được ban hành từ ngày 18/1, thu ngắn 4 tiếng đồng hồ lệnh giới nghiêm này.

Theo tin giờ chót, quân đội Ai Cập vừa ra tuyên bố hứa hẹn một tiến trình « chuyển tiếp hòa bình » đến một chính phủ dân cử, đồng thời bảo đảm là Ai Cập sẽ tôn trọng mọi hiệp ước quốc tế mà nước này đã ký kết. Bản thông cáo số 4 của Hội đồng tối cao quân đội còn thông báo là chính phủ do tổng thống Mubarak chỉ định vài ngày trước khi từ chức sẽ tạm thời ở lại để xử lý thường vụ.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.