Vào nội dung chính
SYRIA

Đã có hơn 400 người chết, chính quyền đưa thêm quân đến Deraa

Theo tổ chức phi chính phủ Saouassiah, các cuộc đàn áp tại Syria từ khi phát khởi làn sóng đòi dân chủ đã làm 400 người chết. Sau khi đưa xe tăng vào Deraa, chiếc nôi của phong trào phản kháng, hôm nay 26/4, Damas gởi thêm quân tăng viện phong tỏa thành phố..

Một người dân ném đá vào một chiếc xe tăng của quân chính phủ tại Deraa ngày 25/4/11. Ảnh chụp lại từ băng video nghiệp dư.
Một người dân ném đá vào một chiếc xe tăng của quân chính phủ tại Deraa ngày 25/4/11. Ảnh chụp lại từ băng video nghiệp dư. Reuters
Quảng cáo

Một ngày sau khi đưa chiến xa vào Deraa, quân đội Syria gởi thêm quân tăng viện bao vây một nhà thờ Hồi giáo và bắn vào dân chúng. Theo AFP, trận đàn áp bằng thiết giáp trong ngày hôm qua đã làm 25 thường dân tử thương.

Theo một nhân chứng ở tại thành phố cách thủ đô Damas 100 cây số và là nơi đầu tiên phát xuất các cuộc biểu tình đòi dân chủ, thì nhiều binh sĩ của sư đoàn 5 đã đào ngũ và đang cùng dân chúng chống lại quân đội.

Chính quyền Syria đã đưa chiến xa và 3000 binh sĩ áp sát thành phố và hôm nay lại gởi thêm quân tăng viện phong tỏa các ngõ ra vào. Giáo sĩ lãnh đạo Hồi giáo địa phương đã từ chức để phản đối chế độ đàn áp. Một nhà thờ Hồi giáo bị bắn liên tục, còn nhà thờ thứ hai bị các tay thiện xạ bắn sẻ vào tín đồ.

Sáng nay 26/4, theo giới bảo vệ nhân quyền như tổ chức phi chính phủ Saouassiah, thì từ khi chính quyền bãi bỏ tình trạng khẩn cấp hôm 21/4 đã có 160 người chết, nâng tổng số nạn nhân tử vong lên 400 người tính từ giữa tháng Ba. Còn theo giải thích của chính quyền Damas, thì quân đội đến Deraa theo lời kêu cứu của dân chúng nạn nhân của một “băng đảng xã hội đen”.

Cho đến nay, các quốc gia Ả Rập mặc dù khá nhanh chóng công kích chế độ Libya, đã không có một động thái nào lên án chính quyền Syria.

Còn Israel, một mặt hài lòng khi thấy một đồng minh của Iran bị suy yếu, nhưng mặt khác cũng lo ngại Damas có thể củng cố chế độ bằng cách gây xung đột tại biên giới hoặc tại Liban.

Quân đội Libya bị đánh bật khỏi Misrata

Tại Libya, sau hai tháng bị bao vây công hãm, lực lượng nổi dậy tại thành phố Misrata đã bẻ gãy vòng vây của quân chính phủ.

Theo AFP, tại thành phố cảng cách Tripoli 200 cây số về phía đông, các chỉ huy của phe nổi dậy cho biết lực lượng chính phủ bị oanh kích nặng nề đã rút ra ngoại ô. Tuy nhiên, cấp lãnh đạo của Hội đồng Quốc gia Lâm thời không tin là đại tá Kadhafi từ bỏ ý định chiếm Misrata. Theo phát ngôn viên của đối lập thì Misrata là “chốt” bảo vệ Tripoli. Mất Misrata là mất tất cả.

Trong khi đó, Reuters cho biết Tripoli gởi 3.000 quân đến thành phố Brega. Ngược lại, NATO đã oanh kích ở Bir Al Ghanam, giết chết rất nhiều binh sĩ của Kadhafi. Bản thân đại tá Kadhafi, theo một phát ngôn viên chính phủ, đã rút về một nơi bí mật an toàn, sau khi văn phòng bị oanh kích đêm chủ nhật làm ba công chức thiệt mạng và 45 người bị thương.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.