Vào nội dung chính
NA UY

Hai vụ tấn công đẫm máu tại Na Uy : thủ phạm đã âm mưu từ lâu

Nghi phạm hai vụ thảm sát ở Na Uy làm 92 người chết và 97 người bị thương, Anders Behring Breivik, đã chuẩn bị kế hoạch này từ rất lâu. Anh ta khẳng định với cảnh sát là đã hành động một mình, và cho đây là một hành động “tàn bạo” nhưng “cần thiết”.

Anders Behring Breivik
Anders Behring Breivik Reuters TV
Quảng cáo

Ngày 24/07/11, cảnh sát Na Uy loan báo, ngoài con số 92 người thiệt mạng, còn có 97 người bị thương trong hai vụ khủng bố xảy ra ngày 22/07/1. Người nhái đã được huy động để tìm kiếm những người mất tích ở khu vực đảo Utoeya, và cảnh sát cho biết có thể sử dụng cả tàu ngầm mini cho công tác này.

Anders Behring Breivik, người Na Uy gốc, 32 tuổi, đã chuẩn bị cho các vụ thảm sát này từ nhiều năm qua. AFP trích nguồn tin cảnh sát Oslo cho rằng, ít nhất là từ năm 2009. Còn theo các phóng viên của đài truyền hình nhà nước NRK thì từ 9 năm trước, khi anh ta mới 23 tuổi.

Trước khi ra tay hành động, Behring Breivik đã tung lên internet một bản tuyên ngôn bằng tiếng Anh dài đến 1.500 trang mang tên “2083: Một tuyên bố độc lập châu Âu”, tràn ngập những lời đả kích Hồi giáo và chủ nghĩa mác-xít. Anh ta viết: “Tôi sẽ được xem là nhân vật phát-xít đáng sợ nhất kể từ Đệ nhị Thế chiến”. Trong tuyên ngôn này, Breivik nêu lên việc “Sử dụng biện pháp khủng bố làm phương tiện để thức tỉnh đám đông”. Ngoài ra Anders Behring Breivik còn đưa lên YouTube một băng video cho thấy sự thù địch của anh ta không chỉ với Hồi giáo, mác-xít mà còn với chủ nghĩa đa văn hóa.

Theo cảnh sát Oslo, thì nghi phạm khi bị bắt tại đảo Utoeya đã không kháng cự, và sau đó tỏ ra hợp tác trong việc khai báo. Cảnh sát cho rằng Anders Behring Breivik là một người theo đạo Cơ Đốc chính thống có khuynh hướng cực hữu, nhưng không đưa ra nhận định nào về ý đồ chính trị của anh ta.

Tuy vậy, cả hai vụ tấn công có vẻ đều nhắm vào đảng Lao Động đang cầm quyền. Vụ thứ nhất là khủng bố bằng xe hơi có gài chất nổ tại khu vực có trụ sở của các bộ của chính phủ Oslo. Sau đó thủ phạm đã đến trại hè của thanh niên đảng Lao Động ở đảo Utoeya với bộ đồng phục cảnh sát, gọi các thanh niên đến gần, nói là để bảo vệ họ. Nhưng ngay sau đó anh ta đã xả súng bắn vào những người này, vào cả những người chạy trốn và các lều trại trong suốt một tiếng rưỡi đồng hồ.

Báo chí Na Uy hôm nay cho biết dư luận đang đặt câu hỏi về sự hiệu quả của cảnh sát nước này. Cú điện thoại đầu tiên báo động vụ thảm sát Utoeya gọi đến cảnh sát địa phương vào lúc 17h27, nhưng quyết định gởi lực lượng an ninh đến nơi chỉ được đưa ra vào lúc 17h52. Thủ đô Oslo chỉ cách hòn đảo này chưa đến 30km, nhưng do thiếu phương tiện, cảnh sát chỉ ra đến đảo lúc 18h27. Phát ngôn viên cảnh sát biện hộ là do đang mùa nghỉ hè, nên đang rất thiếu nhân viên.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.