Vào nội dung chính
QUỐC TẾ

Thế giới thương tiếc Steve Jobs cha đẻ siêu phẩm iPhone, iPad

Người đồng sáng lập Apple, ông Steve Jobs đã qua đời tối qua 5/10 tại California vì bệnh nặng, ở tuổi 56. Cái chết của người được Tổng thống Hoa Kỳ Obama mệnh danh là “một trong những nhà phát minh lớn nhất của Mỹ” đã gây nhiều thương tiếc cho những người hâm mộ trên toàn thế giới, kể cả các đối thủ cạnh tranh.

Người hâm mộ Steve Jobs thắp nến và đặt hoa tưởng nhới tới ông bên ngoài trụ sở  Apple Store tại Thượng Hải  ngày 6/10/ 2011
Người hâm mộ Steve Jobs thắp nến và đặt hoa tưởng nhới tới ông bên ngoài trụ sở Apple Store tại Thượng Hải ngày 6/10/ 2011 REUTERS/Carlos Barria
Quảng cáo

Trong một thông cáo, Tổng thống Barack Obama tuyên bố: “Steve là một trong những nhà phát minh Mỹ vĩ đại nhất, đủ can đảm để tư duy một cách khác, đủ táo bạo để tin rằng mình có thể thay đổi thế giới, và đủ tài năng để làm điều đó”. Thị trưởng New York, ông Michael Bloomberg nhận xét: “Nước Mỹ đã mất đi một thiên tài mà sau này người ta sẽ tưởng nhớ như Edison và Einstein”.

Từ tối qua, trang chủ của tập đoàn Apple được dành cho tấm ảnh chân dung của nhà sáng tạo nổi tiếng này, với chiếc áo pull cổ lọ màu đen cố hữu, và dòng chữ “Steve Jobs 1955 – 2011”.

Cùng với Steve Wozniak thành lập ra Apple từ một ga-ra xe hơi năm 1976, ông Steve Jobs đã từ chức năm 1985 do bất đồng, và trở lại với tập đoàn vào năm 1997. Ông chính là người tổ chức việc tung các sản phẩm độc đáo ra thị trường, từ máy tính iMac (1998), máy nghe nhạc iPod (2001), điện thoại iPhone (2007) cho đến máy tính bảng iPad (2010). Năm 2011, Apple đã trở thành một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới, có giá trị khoảng 350 tỉ đô la trên thị trường chứng khoán. Hôm nay cổ phiếu của tập đoàn đã bị sụt mất 4% tại Francfort.

Steve Jobs bị một dạng ung thư tụy tạng khá hiếm vào năm 2004, được ghép gan năm 2009, và từ đầu năm nay ông phải nghỉ bệnh dài hạn. Gia tài của ông được tạp chí Forbes ước lượng vào khoảng 7 tỉ đô la.

Cái chết của Steve Jobs đã gây xúc động cho những người hâm mộ trên toàn thế giới, từ các nhà lãnh đạo cho đến người dân bình thường đủ mọi sắc tộc. Đặc biệt là các đối thủ cạnh tranh cũng không tiếc lời ca ngợi ông.

Tỉ phú Bill Gates, nhà sáng lập tập đoàn Microsoft, đối thủ cạnh tranh chính của Apple bày tỏ sự tiếc thương đối với Steve Jobs. Tập đoàn điện tử Samsung của Hàn Quốc, đơn vị đang lao vào cuộc chiến pháp lý với Apple về bằng sáng chế và tạo mẫu, nhìn nhận “Steve Jobs đã đem lại rất nhiều thay đổi mang tính cách mạng trong công nghệ thông tin, và là một doanh nhân lớn”. Tổng giám đốc tập đoàn Sony Nhật Bản, mà sản phẩm Walkman đã bị iPod qua mặt, tuyên bố: “Kỷ nguyên số đã mất đi ngôi sao, nhưng tinh thần sáng tạo của Steve sẽ tiếp tục gợi cảm hứng cho nhiều thế hệ mộng mơ và suy tư”.

Tại châu Á, nhiều triệu người hâm mộ đã bày tỏ sự ngưỡng mộ nhà sáng tạo huyền thoại này bằng nhiều phương cách khác nhau. Riêng ở Trung Quốc, đã có đến 35 triệu blogger tỏ lòng thương tiếc Steve Jobs trên trang Tân Lãng Vi Bác.

Từ Bắc Kinh, thông tín viên RFI Stéphane Lagarde tường trình:

" Đợt sóng dồn dập những lời bình của các cư dân mạng Trung Quốc trên mạng Vi Bác từ hôm qua không phải dành cho người đồng sáng lập tập đoàn mang nhãn hiệu quả táo, mà cho một nhà tư duy tự do. Tại Trung Quốc cũng như ở mọi nơi khác, Steve Jobs luôn được thế hệ những người chuyên sử dụng máy tính xem như một thiên tài.

Đặc biệt, ông được coi là người « làm theo trái tim và trực giác của mình », một khẩu hiệu vẫn còn mang tính cách mạng tại quốc gia này. Những lời phát biểu của ông được tôn sùng, được in trên những chiếc áo thun xuất hiện khắp nơi. Trên các diễn đàn hôm nay, nhiều câu nói của ông, hoặc cóp lại từ tiếng Anh, hoặc đôi khi có thay đổi chút ít vì đã dịch ra tiếng Hoa, đã liên tục được trích dẫn. Chẳng hạn: “Thời gian của chúng ta có hạn, đừng lãng phí trong một cuộc sống mà bạn không mong muốn”, hay “Hãy sống mỗi ngày như đó là ngày cuối cùng”.

Trong số những người phản ứng đầu tiên có cựu chủ tịch Google tại Trung Quốc, ông Lý Khai Phục, đã đăng lên câu: “Sư phụ Jobs, hãy ra đi thanh thản…Tư duy của ông đã ảnh hưởng cả một thế hệ”. Một người khác viết: “Môi trường phải được tự do để thiên tài có thể bộc lộ”. Trong hàng loạt lời bình, có người đặt câu hỏi “Ai là Steve Jobs của Trung Quốc?”, trước khi trả lời “Chẳng có đâu, vì các doanh nhân Trung Quốc luôn nằm dưới sự kiểm sóat của chính quyền và mất quá nhiều thời gian để sao chép lại của người khác".

Nhưng không chỉ có những người chỉ biết gõ máy tính, người đam mê kỹ thuật tân tiến, mới bày tỏ sự thương tiếc. “Ông Jobs đã ra đi rồi, tôi chẳng muốn làm việc hôm nay nữa. Tôi không muốn đi học, và chẳng có tâm trí gì để yêu đương”. Một nữ công dân mạng trẻ tuổi đã viết như trên. Cũng như nhiều người Trung Quốc khác, cô đã đặt tên lại cho chiếc điện thoại iPhone4S là “iPhone(FOR)Steve”.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.