Vào nội dung chính
LIBYA - CHÍNH TRỊ - QUÂN SỰ

Hội đồng Quốc gia Chuyển tiếp tuyên bố Libya hoàn toàn được giải phóng.

Hôm nay, 23/10/2011, tại quảng trường ở trung tâm thành phố Benghazi, phía đông Libya, Hội đồng Quốc gia Chuyển gia tổ chức một buổi lễ mừng chiến thắng và chính thức tuyên bố đất nước Libya được hoàn toàn giải phóng, sau 42 năm cai trị của nhà độc tài Mouammar Kadhafi.

Đón tiếp tại Benghazi các chiến binh từ Syrte trở về, ngày 22/10/2011
Đón tiếp tại Benghazi các chiến binh từ Syrte trở về, ngày 22/10/2011 REUTERS
Quảng cáo

Sự kiện này diễn ra ba ngày sau cái chết của ông Kadhafi trong cuộc tấn công và giải phóng thành phố Syrte, căn cứ địa cuối cùng của phe trung thành với chế độ cũ.

Tuyên bố đất nước Libya được hoàn toàn giải phóng mở đường cho việc thành lập một chính phủ lâm thời và tổ chức bầu Quốc hội lập hiến trong vài tháng tới. Mục tiêu mà tân chính quyền Libya để ra là thiết lập các định chế dân chủ trong năm 2013.

Ngày hôm qua, nhân tham dự một diễn đàn kinh tế thế giới được tổ chức ở Jordani, thủ tướng lâm thời trong Hội đồng Quốc gia Chuyển tiếp, ông Mahmoud Djibril khẳng định là ông từ chức vì cuộc nội chiến kéo dài 8 tháng chống chế độ độc tài của Kadhafi đã kết thúc. Ông Djibril cảnh báo là các lãnh đạo mới tại Libya có rất ít thời gian để gạt bỏ những bất đồng nội bộ, thực hiện tiến trình chuyển tiếp.

Theo bình luận của Reuters, với nguồn dầu khí quan trọng và dân số ít, khoảng 6 triệu người, Libya có nhiều lợi thế để nhanh chóng trở thành một quốc gia thịnh vượng. Tuy nhiên, đất nước này thường xuyên trải qua những xung đột, cạnh tranh giữa các vùng và bộ tộc. Trong thời gian qua, cuộc cách mạng Libya được tiến hành trên thực địa bởi các nhóm vũ trang không đồng nhất và kém kỷ luật, đại diện cho các thành phố khác nhau. Giờ đây, các lực lượng vũ trang này, đặc biệt là của thành phố Misrata và Benghazi, đòi chia sẻ quyền lực với tân chính quyền ở Libya.

Liên quan đến cái chết của nhà độc tài Kadhafi, từ hôm thứ sáu, chính quyền mới tại Libya đã đưa xác của ông Kadhafi về thành phố Misrata. Chính quyền thành phố này để xác ông Kadhafi và người con trai Mouatassim trong một khu nhà làm lạnh và tổ chức cho người dân đến tham quan, chụp ảnh.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Philip Hammond cho rằng uy tín, hình ảnh của chính quyền mới tại Libya bị hoen ố bởi cái chết của nhà độc tài Kadahfi trong những điều kiện không được làm rõ ràng. Trước sự đòi hỏi của Liên Hiệp Quốc, sau nhiều lần từ chối, hôm nay, tân chính quyền Libya đã cho giảo nghiệp tử thi. Các bác sĩ Libya cho biết là ông Kadhafi đã bị tử thương bởi một viên đạn, nhưng lại không nói rõ đạn bắn vào đâu.

Theo phong tục Hồi giáo, người qua đời cần phải được chôn cất ngay trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Hãng Reuters cho biết là xác của ông Kadahfi đã bắt đầu bị phân hủy. Ban đầu, chính quyền mới Libya muốn giữ bí mật nơi chôn cất nhà độc tài để tránh biến nơi này thành địa điểm hành hương của những kẻ sùng bái, cuồng tín. Hôm nay, ông Amed Jibril, một quan chức thuộc Hội đồng Quốc gia Chuyển tiếp cho biết là xác của nhà độc tài Kadhafi sẽ được trao trả cho gia đình ông ta. Gia đình sẽ thảo luận với Hội đồng Quốc gia Chuyển tiếp về nơi chôn cất ông Kadhafi.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.