Vào nội dung chính
SYRIA

Hai phóng viên Pháp kẹt ở Syria đến Liban an toàn

Sau nhiều ngày bị kẹt lại ở thành phố Homs, nữ phóng viên Pháp bị thương Edith Bouvier cùng với đồng nghiệp phóng viên nhiếp ảnh Daniel Williams đã có thể rời khỏi Syria sang Liban. Hôm nay, họ đang nằm tại một bệnh viện ở Beyrouth để được theo dõi sức khoẻ.

Hai phóng viên Édith Bouvier và William Daniels, tại đại sứ quán Pháp ở Beyrouth tối 01/03/2012.
Hai phóng viên Édith Bouvier và William Daniels, tại đại sứ quán Pháp ở Beyrouth tối 01/03/2012. Sandrine GOMES /France 24
Quảng cáo

Từ thủ đô Liban, thông tín viên RFI Perrine Mouterde tường trình :

« Edith Bouvier, bị thương nặng ở chân, hiện đang nằm tại bệnh viện Hotel-Dieu de France ở Beyrouth. Đang rất mệt, cô muốn nghỉ ngơi hoàn toàn. Trên nguyên tắc, một máy bay y tế sẽ đến thủ đô Liban sáng nay để có thể hồi hương nhà báo Pháp ngay trong ngày hôm nay, nếu tình trạng sức khoẻ của cô cho phép.

Nữ cộng tác viên của tờ Le Figaro đã đến Beyrouth vào khoảng 1h20 cùng với phóng viên nhiếp ảnh Wiliam Daniels. Cả hai đều đã bị kẹt lại ở Homs từ 8 ngày qua, kể từ khi trung tâm báo chí ở khu phố Baba Amro bị oanh kích, khiến hai phóng viên phương Tây thiệt mạng.

Người ta đã tìm cách đưa hai phóng viên Pháp ra khỏi khu vực này vào đầu tuần, nhưng đã thất bại. Bị oanh kích dữ dội, họ đã phải quay trở về Baba Amro. Nhưng kể từ hôm thứ ba, họ đã được đưa đến một nơi an toàn hơn ở Syria. Ở nơi đó, hai phóng viên được ăn uống, chữa trị đàng hoàng.

Chính các binh lính thuộc Quân đội Syia Tự do, phối hợp với các nhà hoạt động dân chủ, đã giúp đưa các phóng viên này vượt biên giới sang Liban. Họ đã đến miền Bắc Liban vào buổi tối và sau đó đã lên đường đi Beyrouth, nhưng cuộc hành trình đã bị chậm trễ do điều kiện thời tiết, vì lúc đó đang có bão tuyết. »

Tại Bordeau hôm nay, Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé đã lên án thái độ của chính quyền Damas đã không hợp tác để tổ chức di tản hai phóng viên Pháp.

Hôm qua, sau hai ngày giao tranh và nhiều tuần oanh kích, quân đội Syria đã chiếm lại được khu phố Baba Amro, cứ địa của quân nổi dậy ở thành phó Homs. Phủ Cao ủy nhân quyền Liên hiệp quốc hôm nay kêu gọi chính quyền Syria không nên có những hành động trả đũa và cho biết đã nhận được những thông tin về 17 vụ hành quyết không xét xử ở Homs ngày hôm qua. Về phần Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc thì kêu gọi chính quyền Damas cho phép các nhân viên hoạt động nhân đạo, ngay lập tức và hoàn toàn tự do, đến cứu trợ những người dân đang cần trợ giúp khẩn cấp. Theo hãng tin AFP, một đoàn xe của Ủy ban Hồng thập tự Quốc tế và của Hội Trăng lưỡi liềm Ả Rập Syria sáng nay đã lên đường đến Homs.

Còn trong một bài phỏng vấn với báo chí nước ngoài được đăng tải hôm nay, Thủ tướng Nga Vladimir Putin tuyên bố là nước Nga không có quan hệ gì đặc biệt với Syria và biện minh cho việc Matxcơva phủ quyết các đề nghị của phương Tây. Theo ông Putin, đây là một lập trường có tính chất nguyên tắc trước tình hình « nội chiến » ở Syria.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.