Vào nội dung chính
SYRIA

Quốc tế cố gắng gây áp lực để Syria cho các tổ chức nhân đạo vào hoạt động

Hôm nay 03/03/2012, Hồng thập tự Quốc tế vẫn chưa vào được khu phố nổi dậy Baba Amr tại Homs, đã bị quân chính phủ Syria chiếm được sau nhiều tuần lễ pháo kích liên tục. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc hôm qua đã kêu gọi Damas cho phép tiến hành các hoạt động nhân đạo một cách vô điều kiện.

Do bị oanh kích không ngừng, Homs ban ngày lại giống như thành phố ma (Reuters)
Do bị oanh kích không ngừng, Homs ban ngày lại giống như thành phố ma (Reuters)
Quảng cáo

Hội Hồng thập tự Quốc tế và Tổ chức Trăng lưỡi liềm Syria hôm qua đã gởi một đoàn xe cứu trợ nhân đạo gồm bảy chiếc đến Baba Amr, nhưng đến hôm nay vẫn chưa vào được khu phố này. Chính quyền nêu ra lý do an ninh, đặc biệt là do có bom và mìn trên đường, trong khi các phóng viên truyền hình nhà nước vẫn vào được để truyền đi các hình ảnh.

Chủ tịch Hồng thập tự Quốc tế Jakob Kellenberger cho rằng việc những người đang đợi được trợ giúp khẩn cấp từ nhiều tuần qua cho đến nay hiện vẫn bị bỏ rơi, là không thể chấp nhận được. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon kêu gọi chính quyền Damas cho phép các tổ chức nhân đạo được vào hoạt động mà không đưa ra một điều kiện tiên quyết nào.

Liên Hiệp Quốc đang luôn nỗ lực để đại diện các hoạt động nhân đạo của tổ chức quốc tế này là Valérie Amos được vào Syria, để đánh giá tình hình nhân đạo tại chỗ. Về mặt ngoại giao, ông Ban Ki Moon khẳng định nhiệm vụ của tân đặc sứ và là cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan, sẽ đến Cairo vào tuần tới, và sau đó có thể đến Damas nếu được, là « đạt được việc ngưng bắn, chấm dứt bạo lực và hỗ trợ cho một giải pháp chính trị » thông qua con đường đối thoại.

Hôm nay tại Deraa, theo hãng thông tấn chính thức Sana đã xảy ra một vụ tấn công bằng xe có đặt chất nổ đã làm cho hai người chết và 20 người bị thương, nhưng phe đối lập lên án chế độ Assad đứng đằng sau vụ nổ này. Còn hôm qua, quân đội chính phủ đã bắn vào hàng ngàn người biểu tình theo lời kêu gọi của đối lập, đòi hỏi Quân đội Syria Tự do (ASL) phải được nhận viện trợ vũ khí, sau khi Baba Amr thất thủ. Theo Tổ chức Quan sát Nhân quyền tại Syria, có 47 người đã bị thiệt mạng.

Tại Damas, xác của hai nhà báo ngoại quốc Pháp và Mỹ bị thiệt mạng hôm nay đã được giao lại cho các cơ quan ngoại giao liên quan để đưa về nước. Còn hai nhà báo Pháp Edith Bouvier và William Daniels đã về đến Paris hôm qua, chấm dứt 9 ngày bị kẹt trong lửa đạn tại Homs, nhờ có sự trợ giúp của Quân đội Syria Tự do (ASL). Trong hoạt động giúp các nhà báo nước ngoài đào thoát, lực lượng ASL đã phải chịu nhiều thương vong, tuy con số chính thức không được công bố.

Hôm qua nước Pháp đã đóng cửa đại sứ quán tại Syria, lần đầu tiên kể từ nửa thế kỷ qua, để tố cáo việc chính quyền Assad đàn áp dân chúng.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.